My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Thèm Ru Lục Bát Ca Dao

Hoài Thương ơi...anh Tâm ơi...dang tay đón cả hai anh em quá mừng quá thương...Cám ơn hai người đã tặng thơ trong lúc MT vắng nhà. Vừa đi làm về mệt mà bây giờ khỏe liền rồi, có phải thơ là một sức mạnh tiềm tàng ở đâu đó đã túc trực sẳn sàng để tiếp hơi vô sức cho MT hong vậy Thương, Tâm? nếu không vậy thì sao MT nghe phơi phới vui mừng dù hôm nay bên nhà MT trời xấu và mưa đã mấy hôm rồi. Cũng cho MT viết tặng lại hai anh em một bài thơ nho nhỏ nghen....Thương mến!

Thèm Ru Lục Bát Ca Dao
(Thương tặng Hoài Thương và Luân Tâm)

Trời mưa thì mặc trời mưa
Làm thơ giọt nắng hè trưa ấm lòng
Đón yêu thương chảy về sông
Hoài thương hoài nhớ hoài mong bốn mùa
Nhắc hoài câu chuyện ngày xưa
Vào mùa đông ấy nắng lùa vào tim
Ngọt ngào nhắm mắt lim dim
Thơ ru tình chữ đôi miền nhớ thương
Thương ơi ở lại vấn vương
Tâm ơi ở lại cho buồn ngủ quên
Trinh ngồi vẽ mộng đặt tên
Bọn mình ba đứa bồng bềnh hương thơ
Bọn mình ba đứa ngu ngơ
Không hay không biết ấu thơ đi rồi
Không còn mẹ hát đưa nôi
Mà thèm ru khúc ngọt môi hôm nào
Mà thèm lục bát ca dao
Ầu ơ...ru mẹ thì thào văn chương

Mỹ Trinh

HƠN THƯƠNG HƠN NHỚ HƠN TÌNHCHO EM XUÂN MỚI HỒNG HOA TIÊN. CA DAO MẸ HÁT GIỜ ANH HÁT

Write a comment

New comments have been disabled for this post.