My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THI NHÂN

Anh Tư ơi! Anh đã khoẻ chưa anh? Em ngủ một giấc trưa bù lại cho 2 đêm thiếu ngủ, rồi đi bộ một vòng quanh đồi khoảng một tiếng đồng hồ, rồi đi ăn cơm.....trở lại đây thấy anh làm thơ nhiều quá anh ơi! vui thật là vui anh nha. Trời bên em vẫn còn lạnh vì hôm qua cách nơi em ở 300km tuyết rơi trắng hết một thành phố. Anh có còn nhớ hôm qua là ngày gì không anh? ngày 21/6 là ngày đầu tiên của mùa hạ đó anh, vậy mà hôm nay ra đường em còn phải mặc áo khoác. Hình như thời tiết đã hoàn toàn thay đổi, những chu kỳ ngày thang mùa màng đã đi sai lệch hết rồi! nó cũng na ná giống cái bài thơ "THUYỀN SẦU" anh gửi cho em hôm nay, cho nên em mới có cái bài "THI NHÂN" ở đây là gói mì ăn liền em mới vừa nấu xong gửi cho anh thưởng thức với em anh nha...Chúc anh vui khoẻ và hồn thơ lai láng nguyên một ngày! LoveU.....!

THI NHÂN
(Thương gửi anh Luân Tâm)

Thi nhân lơ lững hồn mây
Đi ngang đỉnh núi vướng gầy áo thơ
Tưởng đâu về hạ hồng mơ
Xuân đi kéo gió phất phơ tuyết về

Bút còn vẽ chữ say mê
Hồn lìa khỏi xác sơn khê ngút ngàn
Quê hương lẩn thẩn lang thang
Thuyền trôi bến giác ai mang đi rồi

Không trăng không mộng không ngôi
Thơ câm ngồi giữa luân hồi phù hoa
Không bình minh không chiều tà
Mặc cho thế sự ngâm nga chuyện đời

Buồn vui như gió ra khơi
Lòng nằm yên nghĩ giấc đời nhẹ tênh
Gọi mưa cho hạt đất mềm
Cho xanh bờ cỏ rau dềnh mọc lên

Hạ hồng chờ nắng bồng bềnh
Quên ông tạo hóa chông chênh dắt đường
Rau tình rau nghĩa rau thương
Mọc trong tim chữ vô thường thi nhân

Không còn ấm lạnh phân vân
Mặc Đông giữa Hạ mặc gần mặc xa
Khúc tình ta hát cùng ta
Vẽ hồng hoa tuyết la đà ảo mây

Dồn vào tim giọt thở đầy
Hoa thơ tung gió chở mây về nhà
Mộng cười ngồi xuống với ta
Chữ đi chữ múa chữ pha giọt Hồng...

06/22/10
Hoài Thương

CƯNG CƯNG CA DAO. ANH CA DAO MỀMTHUYỀN SẦU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.