TÌNH CỜ BIẾT HÔN. TÌNH ĐẦU TRĂM NĂM
Saturday, September 10, 2011 3:02:07 PM
Anh Tư ơi! anh có khoẻ hôn anh?
Hôm nay em đi làm về vừa ăn cơm xong là vào viết lập tức anh biết tại sao không? Là vì chiều nay em đi ăn cơm khách nên chưa biết giờ nào có thể vào thăm anh được hay không, em tranh thủ vì sợ anh chờ lâu mà không thấy bóng dáng em ở đâu mất rồi! hôm nay em ngắn gọn và vắn tắt vài lời thăm hỏi anh thôi nha anh của em. Bây giờ trầm tư ngồi đọc thơ anh xem phải ứng phó ra sao nè! Chúc anh một ngày yêu thương đầm ấm và đầy hương thơ....LoveU......!
TÌNH CỜ BIẾT HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lòng em giấy trắng học trò
Ngây thơ hiền dịu cánh cò câu thơ
Lòng anh bướm mộng tằm mơ
Tương tư mực tím tình cờ biết hôn
Lòng em nắng dỗi mưa hờn
Mật thơ sưã nhạc cỏ non mây lành
Lòng anh gió mát trăng thanh
Đón đưa bồng ẵm hoa chanh anh đào
Lòng em trăng tắm cầu ao
Thơ thơ gội tóc chiêm bao hẹn hò
Lòng anh cây đa bến đò
Uống sương đói hút gió no đợi chờ
Lòng em phù sa ướt mơ
Vỡ đê mắc cỡ tràn bờ thương ca
Lòng anh hương áo quê nhà
Ru thương dỗ nhớ thăng hoa cải trời
Lòng mình chung mộng chung môi
Sạch trơn đỉnh trắng chơi vơi hồng trần
Mút muà nhõng nhẽo trào xuân
Mớm thơm mớm ngọt ăn mừng biết hôn...
MD.08/25/10
LuânTâm
TÌNH ĐẦU TRĂM NĂM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương chờ nhớ đợi môi hôn
Lòng em trái chín ngọt thơm hồng trần
Bốn mùa đầm ấm hương xuân
Đồi xanh suối mộng vui mừng ca vang
Hương mùa yêu nhịp cung đàn
Tình ca giấy mực rộn ràng tình anh
Lòng em phơi phới trời xanh
Hoa thơ tình chữ nghĩa lành đón đưa
Trăm năm đâu phải tình xưa
Cảo thơm thơm phức hương vừa bay lên
Lòng anh mây nắng bồng bềnh
Gửi hương cho gió gọi tên nhau về
Lòng anh chan chứa đam mê
Sông thương núi nhớ cũng về với nhau
Lòng em chơm chớm xuân đào
Thăng hoa trời đất đường vào cõi mây
Cùng về trên đỉnh xuân đầy
Cùng đi hái nắng đêm xây nguyệt lầu
Đi qua hết lối nương dâu
Tình kinh tình mộng tình đầu trăm năm
26/08/10
Hoài Thương
Hôm nay em đi làm về vừa ăn cơm xong là vào viết lập tức anh biết tại sao không? Là vì chiều nay em đi ăn cơm khách nên chưa biết giờ nào có thể vào thăm anh được hay không, em tranh thủ vì sợ anh chờ lâu mà không thấy bóng dáng em ở đâu mất rồi! hôm nay em ngắn gọn và vắn tắt vài lời thăm hỏi anh thôi nha anh của em. Bây giờ trầm tư ngồi đọc thơ anh xem phải ứng phó ra sao nè! Chúc anh một ngày yêu thương đầm ấm và đầy hương thơ....LoveU......!
TÌNH CỜ BIẾT HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lòng em giấy trắng học tròNgây thơ hiền dịu cánh cò câu thơ
Lòng anh bướm mộng tằm mơ
Tương tư mực tím tình cờ biết hôn
Lòng em nắng dỗi mưa hờn
Mật thơ sưã nhạc cỏ non mây lành
Lòng anh gió mát trăng thanh
Đón đưa bồng ẵm hoa chanh anh đào
Lòng em trăng tắm cầu ao
Thơ thơ gội tóc chiêm bao hẹn hò
Lòng anh cây đa bến đò
Uống sương đói hút gió no đợi chờ
Lòng em phù sa ướt mơ
Vỡ đê mắc cỡ tràn bờ thương ca
Lòng anh hương áo quê nhà
Ru thương dỗ nhớ thăng hoa cải trời
Lòng mình chung mộng chung môi
Sạch trơn đỉnh trắng chơi vơi hồng trần
Mút muà nhõng nhẽo trào xuân
Mớm thơm mớm ngọt ăn mừng biết hôn...
MD.08/25/10
LuânTâm
TÌNH ĐẦU TRĂM NĂM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương chờ nhớ đợi môi hôn
Lòng em trái chín ngọt thơm hồng trần
Bốn mùa đầm ấm hương xuân
Đồi xanh suối mộng vui mừng ca vang
Hương mùa yêu nhịp cung đàn
Tình ca giấy mực rộn ràng tình anh
Lòng em phơi phới trời xanh
Hoa thơ tình chữ nghĩa lành đón đưa
Trăm năm đâu phải tình xưa
Cảo thơm thơm phức hương vừa bay lên
Lòng anh mây nắng bồng bềnh
Gửi hương cho gió gọi tên nhau về
Lòng anh chan chứa đam mê
Sông thương núi nhớ cũng về với nhau
Lòng em chơm chớm xuân đào
Thăng hoa trời đất đường vào cõi mây
Cùng về trên đỉnh xuân đầy
Cùng đi hái nắng đêm xây nguyệt lầu
Đi qua hết lối nương dâu
Tình kinh tình mộng tình đầu trăm năm
26/08/10
Hoài Thương











