TRỜI MƯA THÌ MẶC TRỜI MƯA
Saturday, September 10, 2011 10:45:35 AM
Anh Tư ơi! Anh về chiều hôm qua mà em không hay. Anh có khỏe không? Ở bên em trời mưa lạnh ngắt nữa rồi nên không biết mình đang là mùa gì anh ơi! Anh nói Hương Quế viết gì mà em có đọc được gì đâu nà...HQ là người cùng phố của mình, cho dù không quen nhưng em cũng đọc thơ của Hương Quế hằng ngày đó mờ, và có lẽ HQ cũng như em đó thôi, có khác cái chỗ là em đọc thơ toàn phố Rùm nhưng mà âm thầm chiêm ngưỡng, còn HQ thì thích đi rong chơi khắp nơi cho nên bấm chuông lộn nhà cũng là chuyện bình thường xãy ra trên phố, nếu như em vắng nhà thì nhờ anh tiếp HQ cho em nha anh. Mình vui thơ thì cũng cho mọi người vui thơ với mình, thêm bạn bớt thù là một phương châm tốt từ xưa ông bà cũng dạy như vậy rồi, trước lạ sau quen, bà con xa không bằng lối xóm ở gần..cái câu mà anh hay nói với em hoài trong những khi nghe mình buồn tủi lạc lòng trên cái xứ lạ quê người này nè! mà anh có còn nhớ không vậy anh? Em mừng anh về nhà và tìm trước kiếm sau...mà sao hôm qua anh kiu em quá trời mà em không hay vậy anh ơi!?? Đền anh bằng bài thơ này nè anh có chịu hôn?....LoveU...!
TRỜI MƯA THÌ MẶC TRỜI MƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về thơ đứng gần em
Bên nhau lục bát dưới thềm nắng mưa
Thương về hứng nhớ đong đưa
Chợ xuân mà vẫn cứ mưa mưa hoài
Em ngồi sát cạnh bờ vai
Đọc thơ cho ấm mưa bay cũng đành
Em về nắm chặt tay anh
Siết đôi vần chữ vá lành áo hương
Chiều chiều chim vịt kêu sương
Đừng đi anh nhé lạc đường mây xanh
Anh về mưa nắng cũng lành
Xuân thu mặc kệ có anh có nàng
Ca dao lục bát sắp hàng
Con thơ nhoi nhúc hỏi chàng chàng ơi!
Trời mưa là chuyện ông trời
yêu đương là chuyện của người với em...
06/02/10
Hoài Thương
TRỜI MƯA THÌ MẶC TRỜI MƯA(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về thơ đứng gần em
Bên nhau lục bát dưới thềm nắng mưa
Thương về hứng nhớ đong đưa
Chợ xuân mà vẫn cứ mưa mưa hoài
Em ngồi sát cạnh bờ vai
Đọc thơ cho ấm mưa bay cũng đành
Em về nắm chặt tay anh
Siết đôi vần chữ vá lành áo hương
Chiều chiều chim vịt kêu sương
Đừng đi anh nhé lạc đường mây xanh
Anh về mưa nắng cũng lành
Xuân thu mặc kệ có anh có nàng
Ca dao lục bát sắp hàng
Con thơ nhoi nhúc hỏi chàng chàng ơi!
Trời mưa là chuyện ông trời
yêu đương là chuyện của người với em...
06/02/10
Hoài Thương











