ƯỚP NHỚ VÀO TRĂNG
Saturday, September 10, 2011 2:08:20 PM
Anh Tư ơi! Anh có khoẻ không? Tối nay em định đi ngủ rồi nhưng không thể nào đâu anh ơi! em nhất định vào thăm anh của mình cho được chứ hả anh? anh biết không? khi em ngồi xuống đây là định họa bài thơ "SỮA BƯỚM MẬT HOA" của anh đó, em đã đọc từ hôm qua tới giờ nhiều lần rồi đó anh nhưng chưa biết phải ứng phó ra sao....xin anh cho em hẹn lại trễ hơn anh nha. Anh ơi! em cũng không biết rõ lắm hôm nay là ngày mấy, có lẽ là rằm phải không anh? lúc nảy em bắt đầu viết bài thơ này là trăng tròn và sáng trưng ngay phía cửa sổ của em ngồi, nên em nảy ra ý định là hái trăng đêm nay để chia sẻ với anh đó, ước gì...anh ngồi đây ngắm trăng với em như là hai thi sĩ thứ thiệt vậy anh nha...hihi.... Em cám ơn cái mess anh đã gửi cho em những lời thân ái nhiệt tình mà còn quá ngọt ngào nữa... LoveU.... anh ơi...!
ƯỚP NHỚ VÀO TRĂNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em hái vầng trăng tròn trước cửa
Ấp má mềm.. hương chữ ngọt tình hoa
Ghép đôi câu nhớ hình thương bóng
Nao núng tàn đêm dải lụa ngà
Anh ở sau rèm trăng...chờ ngõ
Trộm nhìn thương nhớ ủ men thơ
Vần mưa ray rứt tìm dĩ vãng
Vần nắng vàng đêm cõi hẹn hò
Hoa thơ ươm mật dâng tình bướm
Trinh nữ thẹn thùa giấu giấc mơ
Ỡm ờ xuân hát mùa đom đóm
Lập loè hương nhớ gói bài thơ
Em hái đầy sao trong mắt anh
Quê hương trong sáng đêm trăng lành
Bên khung cửa nhỏ đêm còn thức
Chờ góc vườn mơ mái tóc xanh
Hè về chầm chậm hâm con tim
Nung ấm vần thơ chữ nghĩa hiền
Hái cho anh hết đêm vàng mộng
Chăn mây anh đắp giấc ngủ mềm
Hái cho anh dồn đầy gối chiêm bao
Lời em thủ thỉ giọng ngọt ngào
Nhớ anh nhớ lắm đêm thinh thít
Trăng ở trên đầu...em đếm sao...
06/25/10
Hoài Thương
ƯỚP NHỚ VÀO TRĂNG(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em hái vầng trăng tròn trước cửa
Ấp má mềm.. hương chữ ngọt tình hoa
Ghép đôi câu nhớ hình thương bóng
Nao núng tàn đêm dải lụa ngà
Anh ở sau rèm trăng...chờ ngõ
Trộm nhìn thương nhớ ủ men thơ
Vần mưa ray rứt tìm dĩ vãng
Vần nắng vàng đêm cõi hẹn hò
Hoa thơ ươm mật dâng tình bướm
Trinh nữ thẹn thùa giấu giấc mơ
Ỡm ờ xuân hát mùa đom đóm
Lập loè hương nhớ gói bài thơ
Em hái đầy sao trong mắt anh
Quê hương trong sáng đêm trăng lành
Bên khung cửa nhỏ đêm còn thức
Chờ góc vườn mơ mái tóc xanh
Hè về chầm chậm hâm con tim
Nung ấm vần thơ chữ nghĩa hiền
Hái cho anh hết đêm vàng mộng
Chăn mây anh đắp giấc ngủ mềm
Hái cho anh dồn đầy gối chiêm bao
Lời em thủ thỉ giọng ngọt ngào
Nhớ anh nhớ lắm đêm thinh thít
Trăng ở trên đầu...em đếm sao...
06/25/10
Hoài Thương











