My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

YÊU NGÀY CÒN CHƯA. CHO TA GẶP MÌNH

Anh Tư ơi! Hôm bửa sáng chúa nhật em có nhận được mail của anh, em trả lời xong cho anh rồi thì bận phải đi liền, đáng lẽ chiều về anh gọi em là đã gặp anh rồi! chiều về nhà thì không có net nên bó tay luôn mà không biết phải làm sao luôn đó anh! cho tới hôm nay em mới vào đọc mess và thơ của anh được anh ơi! Tự nhiên em vắng bặt làm cho anh lo lắng thật là không đành chút nào...Trở về thấy anh đã post nhiều thơ mà em vẫn chưa đọc hết, vậy mà lòng đã thật gấp viết trước cho anh vài chữ để anh yên lòng. Bây giờ em mới xem lại tất cả từ cái hôm em vắng mặt thì thấy anh đã post rất nhiều bài thơ mà không biết đến khi nào em mới bắt đền lại cho anh hết anh ơi! mong anh đừng có buồn đừng có giận em anh nha! ông trời cũng mưa cũng nắng thì lòng người cũng khi lạnh khi ấm, có khi em cũng mệt mỏi vì việc làm và đời sống nên không thể làm thơ hằng ngày, và có khi cũng vì sức khoẻ nên phải tạm ngưng một lúc, những lúc không viết được không hẳn là đã quên anh của mình đâu anh nha, mà trái lại còn nhớ và suy nghĩ nhiều hơn về anh nữa kìa anh ơi! Bây giờ em đi đọc thơ và tranh thủ viết với anh một bài trước khi đi ngủ đây nè! Vắng thơ lâu nên nhớ thơ và nhớ anh nhiều...nhiều lắm anh ơi!...LoveU....!

YÊU NGÀY CÒN CHƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi ....
Chịu hôn....

Trời sanh hai đứa cho nhau
Chung tim liền mộng tình trào thơ ca
Anh hương phèn em phù sa
Rưả tay gói kiếm xây nhà thơ ngây

Sơn cùng thuỷ tận thiên thai
Ăn hoa hút gió mặc mây hồng trần
Trăng cảo thơm hoa hồng ân
Thơ thơ gội tóc vòng lưng đồi tình

Chung tay sử chung chân kinh
Chung môi trăng mật cùng mình hoa thơ
Ngày mộng mơ đêm ướt mơ
Ru thương dỗ nhớ vỡ bờ hôn mê...

Nâng trứng hẹn hứng hoa thề
Nước vọng phu lửa vọng thê ngọt ngào
Cùng đi cùng đến chiêm bao
Bồng em thay áo cô dâu tiên bồng...

Chung môi nhóm lưả chiều đông
Run tay trắng nhón gót hồng đong đưa
Cho thấu trời cho mút muà
Bắt đền dâu bể bỏ buà thơ ngây....

Đỉnh hồng tràn vực trắng đầy
Yêu đêm chưa đủ yêu ngày còn chưa...

Chịu hôn ....
Cưng ơi ....

MD.07/11/10
LuânTâm


CHO TA GẶP MÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Biết hôn...
Cưng ơi...

Đã như hình bóng gắn liền
Chung đi chung đứng trăm miền đó đây
Tìm hoài kỷ niệm thơ ngây
Tặng thơ tặng nhạc cho đầy mộng mơ

Tặng hồn gửi trọn vào thơ
Mặc khi đen đỏ vẫn chờ đợi nhau
Hoa tầm xuân uống khát khao
Giọt sương buổi sáng ngọt ngào bình minh

Mặt trời lên ướp hương tình
Bốc hơi dấu ái lung linh nụ hồng
Tặng anh giọt nắng chiều đông
Sưởi cho tim ấm đêm nồng ngủ ngon

Tặng anh tình sử vàng son
Bút thi giọt máu mực còn thơm môi
Kiếp này kiếp nữa luân hồi
Tìm nhau mấy kiếp vun bồi nợ duyên

Tình phèn tình mộng tình tiên
Không xa hoa chẳng lụy phiền nắng mưa
Quê hương cha đón mẹ đưa
Thương yêu mừng rỡ chân khua về nhà

Lòng dặn lòng mãi chưa xa
Khát yêu đói nhớ cho ta gặp Mình...

Cưng ơi...
Biết hôn...

07/13/10
Hoài Thương

EM VỀ THƠM THẤU TRỜI YÊUCHO ĐỜI CÒN HOA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.