My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

YÊU THƯƠNG

Anh Tư và chị Mỹ Trinh ơi! Cám ơn chị gửi bài vào trang này..mà em đọc thơ chị và thơ anh Tư em cũng ngọt ngào như dòng suối và lung linh những tia nắng ấm đầu xuân chứ bộ...đâu phải chỉ thơ của HT & LT đâu chị. Thơ hay là thơ của mọi người..càng có nhiều người hưởng ứng và chia sẻ với mình là niềm sung sướng và hạnh phúc đó chị. Hoan nghênh chị tham gia "Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ" với dòng thơ đặc sắc của chị mà anh Tư đã khen tặng chị rất nhiều lúc gặp em ngày hôm qua, không những anh Tư em luôn nhắc đến chị mà cả em cũng vui mỗi khi chị làm thơ, em mong sao cho ba anh chị em mình được hoài hạnh phúc với thơ, dù là thơ tình ngọt lịm nồng nàn, dù là thơ buồn...hay bất cứ những thể thơ khác nếu có thể chị nhé! em thương chi như thương anh Tư của em. Chị Mỹ Trinh ơi....anh Tư ơi....LoveU......!

YÊU THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm và chị Mỹ Trinh)

Yêu anh yêu chị cùng trường
Cùng thầy cùng bạn cùng thương nghĩa tình
Yêu vần thơ nắng lung linh
Chắt chiu hơi ấm cho mình gần nhau
Yêu hoa yêu cỏ đủ màu
Yêu giọt mưa tưới ngọt ngào quê hương
Yêu cha yêu mẹ suối nguồn
Đi về hội tụ vui buồn cầm tay
Yêu văn chương chữ nghĩa đầy
Đào mương xới đất vun cây ân tình
Cho anh thơm nụ hoa trinh
Cho chị thơm áo hương tình ca dao
Cho em tươi đóa xuân đào
Bút nghiên thơm ngát thi tao đón mời
Tình kinh tình sử muôn đời
Tình em biển rộng ra khơi nghìn trùng
Bao la hồ hải tao phùng
Thương ca tình khúc tưng bừng vòng tay
Yêu anh giọt nắng ngà say
Yêu chị xiêm áo khoan thai ngọt ngào

04/04/10
Hoài Thương

NGHIÊNG ĐỒI HOA MƯA. QUA CẦU BỂ DÂUTẩm Hương Giọt Nắng Chiều Đông (MyTrinh)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.