ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM. CHIÊM BAO HẸN HÒ. CHO HỒNG EM THƠ
Sunday, September 11, 2011 7:43:54 AM
ĂN ĐI NGỦ ĐỨNG VIẾT NẰM
(Thương tặng em Mỹ Trinh & Hoài Thương)
Ăn đi ngủ đứng viết nằm
Hoa tiên mắc đoạ âm thầm tài hoa
Chắt chiu chữ nghiã quê nhà
Ca dao mẹ hát tình ca cha trào
Vui thương đau buồn thương đau
Dư cơm dư áo vì sao đoạn trường
Hoa thiên hương hoa quê hương
Thơ ru nhạc dỗ hoài thương tiên bồng
Con chữ trắng con thơ hồng
Cho anh dỗ ngọt sầu đông đá mòn
Chung môi nhóm lưả sài gòn
Cần thơ ngây mộng trăng tròn bến tre
Phù sa đi dễ khó về
Cái răng khễnh đói hôn mê nốt ruồi
Chèo ghe bảy ngã một đôi
Bể dâu thêm mộng luân hồi thêm thơ....
MD.10/28/09
LuânTâm
CHIÊM BAO HẸN HÒ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Ngọt ngào...
Hơn thương hơn nhớ biết hôn
Hơn tình hơn nghiã hơn ơn chung hồn
Không khô không cạn không mòn
Gió bay mưa bụi mây non nước trào
Ngày buồn trong mắt em sao
Đêm buồn trong mắt anh đào trăng trong
Mưa môi giọt nắng chiều đông
Ru anh bếp ấm than hồng tình ca
Ru em dài tóc trắng da
Dài chân vọc nước ao nhà hoá thơ
Dài tay chung mộng tình cờ
Mặc kinh mặc kệ mặc bờ bể dâu
Đi trong nhau về trong nhau
Cho hương tình nhớ chiêm bao hẹn hò
Vui trốn kiếm buồn cỡi bò
Tắm sông lội ruộng chèo đò tương tư
Hơn công chuá hơn tiểu thư...
Ngọt ngào ...
Thương ơi...
MD.10/12/10
LuânTâm
CHO HỒNG EM THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương & Mỹ Trinh)
Thương ơi...
Trăng còn hồng thơm môi em thơ
Gió còn hồng thơm gót em mơ
Mây còn hồng thơm em áo mộng
Nắng còn hồng thơm hoa em chờ
Bể còn hồng thơm suối tình anh
Núi còn hồng thơm sông dỗ dành
Trời còn hồng thơm hương tình muộn
Đất còn hồng thơm dựng lều tranh
Em còn hồng thơm đoá tân hôn
Anh còn hồng thơm lưả than non
Nước còn hồng thơm chim hồng lạc
Mật còn hồng thơm sưả trăng non
Giấy còn hồng mực bồng con
Trăm năm bia đá thời mòn còn mơ
Ngàn năm tình sử tình thơ
Hồn quê hương áo dựng cờ ca dao
Không nghìn trước không nghìn sau...
Thương ơi...
MD.10/12/10
LuânTâm
(Thương tặng em Mỹ Trinh & Hoài Thương)
Ăn đi ngủ đứng viết nằm
Hoa tiên mắc đoạ âm thầm tài hoa
Chắt chiu chữ nghiã quê nhà
Ca dao mẹ hát tình ca cha trào
Vui thương đau buồn thương đau
Dư cơm dư áo vì sao đoạn trường
Hoa thiên hương hoa quê hương
Thơ ru nhạc dỗ hoài thương tiên bồng
Con chữ trắng con thơ hồng
Cho anh dỗ ngọt sầu đông đá mòn
Chung môi nhóm lưả sài gòn
Cần thơ ngây mộng trăng tròn bến tre
Phù sa đi dễ khó về
Cái răng khễnh đói hôn mê nốt ruồi
Chèo ghe bảy ngã một đôi
Bể dâu thêm mộng luân hồi thêm thơ....
MD.10/28/09
LuânTâm
CHIÊM BAO HẸN HÒ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Ngọt ngào...
Hơn thương hơn nhớ biết hôn
Hơn tình hơn nghiã hơn ơn chung hồn
Không khô không cạn không mòn
Gió bay mưa bụi mây non nước trào
Ngày buồn trong mắt em sao
Đêm buồn trong mắt anh đào trăng trong
Mưa môi giọt nắng chiều đông
Ru anh bếp ấm than hồng tình ca
Ru em dài tóc trắng da
Dài chân vọc nước ao nhà hoá thơ
Dài tay chung mộng tình cờ
Mặc kinh mặc kệ mặc bờ bể dâu
Đi trong nhau về trong nhau
Cho hương tình nhớ chiêm bao hẹn hò
Vui trốn kiếm buồn cỡi bò
Tắm sông lội ruộng chèo đò tương tư
Hơn công chuá hơn tiểu thư...
Ngọt ngào ...
Thương ơi...
MD.10/12/10
LuânTâm
CHO HỒNG EM THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương & Mỹ Trinh)
Thương ơi...
Trăng còn hồng thơm môi em thơ
Gió còn hồng thơm gót em mơ
Mây còn hồng thơm em áo mộng
Nắng còn hồng thơm hoa em chờ
Bể còn hồng thơm suối tình anh
Núi còn hồng thơm sông dỗ dành
Trời còn hồng thơm hương tình muộn
Đất còn hồng thơm dựng lều tranh
Em còn hồng thơm đoá tân hôn
Anh còn hồng thơm lưả than non
Nước còn hồng thơm chim hồng lạc
Mật còn hồng thơm sưả trăng non
Giấy còn hồng mực bồng con
Trăm năm bia đá thời mòn còn mơ
Ngàn năm tình sử tình thơ
Hồn quê hương áo dựng cờ ca dao
Không nghìn trước không nghìn sau...
Thương ơi...
MD.10/12/10
LuânTâm











