anh ơi! anh đã chuẫn bị quá giáng sinh...
Sunday, September 11, 2011 2:22:48 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không?
Bên em đã bớt lạnh nhiều lắm rồi. Anh ở bên đó ra sao anh hở?
Anh ơi! nếu anh không nói là chỉ 10 hôm mình không có liên lạc từ hôm đó thì em đâu biết, vì em cứ tưởng đã lâu lắm rồi...thậm chí không tính ra ngày tháng mà ngờ ngợ như một thế kỷ anh ơi!
Anh biết không? em định cuối tuần tức là ngày hôm qua mới bắt đầu đi chợ giáng sinh, nhưng không ngờ là bị kẹt cả 2 ngày vì trận tuyết xuống vừa rồi! có lẽ là khỏi đi luôn rồi anh ơi! thật là tiếc vì một năm chỉ có một lần giáng sinh thôi...Hôm nay em lại bắt đầu đi làm đến hết tuần, cuối tuần tới là giáng sinh...anh có nghe chút gì xao động trong lòng không anh?
Em cũng như anh dù là người ngoại đạo nhưng mỗi một mùa giáng sinh em đều rất nôn nao thấp thỏm chờ đợi.
Những ngày này như là nhắc nhở mọi người đều nên mở lòng nhân từ bác ái ra để quên hết phiền muộn trong tâm linh, bỏ hết những tị hiềm ganh ghét... là dịp làm cho mình trở nên hoàn thiện hơn trong sự suy nghĩ và cũng để đối phó mọi sự việc ở xung quanh chúng ta một cách nhẹ nhàng hơn...tế nhị hơn...đó cũng là một hình thức ban hồng ân cho nhiều người. Em thiết nghĩ nếu mình làm được là mình đã tìm được sự bình yên trong chính bản thân mình. Người người làm được thì thế giới chúng ta chắc hẳn sẽ bình yên và đi đến thái bình nơi nơi... anh có đồng ý với em không anh Tư?
Anh Tư ơi! đáng lý ra em phải lập một trang tùy bút để viết lên những cảm nghĩ của em thì đúng hơn. Nhưng không biết tại sao mà em vẫn thích vào trang này để cùng anh thủ thỉ tâm sự, với anh em nghe rất dễ dàng không phải chỉ chuyện mưa nắng, nắng mưa mà em có thể bày tỏ với anh mọi vấn đề trong cuộc sống.
Nếu em nói ra chắc thế nào anh cũng sẽ cười em cho coi...hihi..Em cũng như những đứa trẻ còn trông giáng sinh để tìm về những câu truyện thần thoại, vì truyện thần thoại nào cũng đẹp anh ạ! thay vì phải tất bật trong cuộc sống mà thường là những phiền phức không như ý mình muốn. Có thể đó là một cách thức giảm strees..có thể lắm chứ anh!!
Hôm nay em viết tùm lum và dài quá nên gửi bài ngay liền bây giờ anh nha..nếu không bấm tới bấm lui sẽ mất bài như anh thường mắc phải, mà không chỉ anh thôi...em cũng thường bị hoài! lúc đó cái mặt méo xẹo... anh ơi! anh đã chuẫn bị quá giáng sinh xong xuôi hết chưa? Xin đừng quên phần của em nha anh Tư... LoveU....!
Hoài Thương
Bên em đã bớt lạnh nhiều lắm rồi. Anh ở bên đó ra sao anh hở?
Anh ơi! nếu anh không nói là chỉ 10 hôm mình không có liên lạc từ hôm đó thì em đâu biết, vì em cứ tưởng đã lâu lắm rồi...thậm chí không tính ra ngày tháng mà ngờ ngợ như một thế kỷ anh ơi!
Anh biết không? em định cuối tuần tức là ngày hôm qua mới bắt đầu đi chợ giáng sinh, nhưng không ngờ là bị kẹt cả 2 ngày vì trận tuyết xuống vừa rồi! có lẽ là khỏi đi luôn rồi anh ơi! thật là tiếc vì một năm chỉ có một lần giáng sinh thôi...Hôm nay em lại bắt đầu đi làm đến hết tuần, cuối tuần tới là giáng sinh...anh có nghe chút gì xao động trong lòng không anh?
Em cũng như anh dù là người ngoại đạo nhưng mỗi một mùa giáng sinh em đều rất nôn nao thấp thỏm chờ đợi.
Những ngày này như là nhắc nhở mọi người đều nên mở lòng nhân từ bác ái ra để quên hết phiền muộn trong tâm linh, bỏ hết những tị hiềm ganh ghét... là dịp làm cho mình trở nên hoàn thiện hơn trong sự suy nghĩ và cũng để đối phó mọi sự việc ở xung quanh chúng ta một cách nhẹ nhàng hơn...tế nhị hơn...đó cũng là một hình thức ban hồng ân cho nhiều người. Em thiết nghĩ nếu mình làm được là mình đã tìm được sự bình yên trong chính bản thân mình. Người người làm được thì thế giới chúng ta chắc hẳn sẽ bình yên và đi đến thái bình nơi nơi... anh có đồng ý với em không anh Tư?
Anh Tư ơi! đáng lý ra em phải lập một trang tùy bút để viết lên những cảm nghĩ của em thì đúng hơn. Nhưng không biết tại sao mà em vẫn thích vào trang này để cùng anh thủ thỉ tâm sự, với anh em nghe rất dễ dàng không phải chỉ chuyện mưa nắng, nắng mưa mà em có thể bày tỏ với anh mọi vấn đề trong cuộc sống.
Nếu em nói ra chắc thế nào anh cũng sẽ cười em cho coi...hihi..Em cũng như những đứa trẻ còn trông giáng sinh để tìm về những câu truyện thần thoại, vì truyện thần thoại nào cũng đẹp anh ạ! thay vì phải tất bật trong cuộc sống mà thường là những phiền phức không như ý mình muốn. Có thể đó là một cách thức giảm strees..có thể lắm chứ anh!!
Hôm nay em viết tùm lum và dài quá nên gửi bài ngay liền bây giờ anh nha..nếu không bấm tới bấm lui sẽ mất bài như anh thường mắc phải, mà không chỉ anh thôi...em cũng thường bị hoài! lúc đó cái mặt méo xẹo... anh ơi! anh đã chuẫn bị quá giáng sinh xong xuôi hết chưa? Xin đừng quên phần của em nha anh Tư... LoveU....!
Hoài Thương










