Sunday, September 11, 2011 8:24:19 AM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn? có vui hôn? tối hôm qua Halloween chắc chắn là vui và nhộn nhịp hả anh ơi! Tuy là hôm qua chúa nhật nhưng em cũng bận rộn suốt ngày, nhờ vậy mình cũng được thay đổi không khí. Ở bên anh thì Halloween còn ở bên em thì không có lễ này, nhưng lại là ngày đi viếng mộ của người thân, nó cũng giống như lễ thanh minh ở bên mình vậy. Thay vì cúng thì mọi người mang hoa đi thăm mộ. Hai ngày nay vẫn mưa liên tục nhưng nghĩa trang vẫn đầy người và đầy hoa tươi. Em cũng đi với nhóc thăm mộ người thân và mộ của vài người bạn thương mến của một thời. Thú thật với anh em không cảm thấy buồn mà là vui như được gặp lại họ trong một không khí thật thoải mái và phong cảnh thật đẹp như vậy. Có lẽ đối với em họ là những người còn sống mãi ở trong lòng mình. Sự chết chỉ là một giai đoạn mà mọi người phải bước qua, trong khi tất cả những điều còn lại ở trong tim mình vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Tất cả đều hiện hữu chỉ là mình không thấy được và không sờ vào được thôi đó anh.
Hôm nay vừa rảnh một chút là em chạy vào đọc thơ anh liền. Cám ơn anh đã post thêm bài thơ mới. Bây giờ em bắt chạy theo anh đây...anh chạy chậm chậm một chút chờ em chạy theo anh nha.....LoveU....!
Chúc anh thứ hai phấn đấu và hạnh phúc...!
Hôm nay vừa rảnh một chút là em chạy vào đọc thơ anh liền. Cám ơn anh đã post thêm bài thơ mới. Bây giờ em bắt chạy theo anh đây...anh chạy chậm chậm một chút chờ em chạy theo anh nha.....LoveU....!
Chúc anh thứ hai phấn đấu và hạnh phúc...!










