Hoài thương chuc tet
Sunday, September 11, 2011 2:11:01 PM
Anh Tư ơi! Anh đã khỏe chưa anh?
Hôm nay đã tạm bớt khần trương và ngày lễ lớn nhất cũng vừa qua. Hôm nay em được ở nhà bình yên hơn những ngày trong tuần vừa qua. Những ngày lễ tuy phải bận lo nhiều công việc nhưng là những ngày rất vui mừng và tinh thần rất sản khoái, là những khi mình cũng nghe rất sẵn sàng dù phải hao tốn cả sức lực và tiền bạc nữa đó anh!
Có lẽ vì một tuần chỉ lo đi làm và lo những việc cần thiết cho mấy ngày giáng sinh này nên đã em gác lại nhiều công việc riêng tư của gia đình, hôm nay đáng lý ra em đã thảnh thơi nhưng không hiểu sao vẫn cứ lục đục từ sáng thức dậy cho đến chiều tối. Em nhất định ngồi xuống đây viết một chút với anh trước khi phải làm một việc gì đó khác trong lúc anh đang đi thăm bạn thân của anh trong bệnh viện. Tuy em không biết ai và cũng hề quen nhưng nghe anh kể cũng làm cho em phải suy nghĩ và buồn ghê đi anh ơi! Anh hứa với em phải sống tốt để tránh nhiều trường hợp đưa đến thảm trạng này cho mình, và nhất là cho bao nhiêu người thân của mình ở chung quanh. Và em cũng vậy... cố gắng thật ngoan như những gì anh căn dặn em hằng ngày, cố gắng thì vẫn là cố gắng anh à! nhưng không ai có thể biết được những việc ngoài ý muốn trong đời người.
Số phận của con người đã có một sự sắp đặt sẵn do trời mà mình không thể nào chạy trốn được. Cho dù trước kia họ đã từng thành công lẫy lừng, là những nhân vật tài cao đã từng phấn đấu và chiến thắng trên nhiều lãnh vực. Nhưng không ai biết trước họ sẽ lâm vào những tình trạng nguy khốn và bó tay như ngày hôm nay. Hay có lẽ trước kia cả em và anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến nhưng việc này dù biết rằng rất nhiều trường hợp sẽ đưa đến như vậy.
Anh em mình đã đến lúc phải nghĩ đến...em thiết nghĩ đến một lúc nào đó khi mình đã đi qua nhiều chặng đường, nhìn ngoáy về sau lưng trong một buổi chiều mệt mỏi mà khi xưa mình chưa từng nghe và cảm giác qua những hiện tượng này. Đó là lúc mình ngồi xuống và trầm ngâm suy tư...Bổng khi thấy một người bạn bất thần bệnh hoạn. Cái viễn ảnh tương lai mù mịt mà làm người đến lúc phải suy nghĩ.
Anh Tư ơi! em cũng đã thấy và quen biết rất nhiều người, không phải ai ai đến lúc ấy cũng lâm vào tệ trạng khó khăn như vậy đâu. Có những người gần trăm tuổi dù già yếu, dù không có làm được gì nhiều cho những người xung quanh, nhưng cũng không đến đổi làm phiền tới ai quá đáng. Được như vậy là nhờ họ sống tốt, nếu mình loại bỏ hết những thói quen nào có thể đem đến bệnh tật... ăn ít và vận động thân thể... vui vẻ lạc quan tránh phiền toái giận hờn... tránh bực bội làm cho tinh thần suy sụp...sẽ có hại cho bản thân và hại cho những người bên cạnh mình. Biết những khiếm khuyết của mình và bằng mọi cách phải tự cải hóa những thói quen tật xấu. Em biết anh của em thế nào cũng làm được mà nhất là sống vui thì sẽ sống khỏe anh ơi! như vậy em sẽ nhất định tồn tại lâu dài để đi bên anh cho đến cuối quãng đường vui tươi và lành mạnh anh nha....LoveU....!
tb: Bây giờ em gửi bài viết trước rồi mới làm thơ với anh nha. Chúc anh còn nhiều ngày vui giáng sinh dài dài cho đến cuối năm và sang năm mới luôn nha anh Tư của em...

Hôm nay đã tạm bớt khần trương và ngày lễ lớn nhất cũng vừa qua. Hôm nay em được ở nhà bình yên hơn những ngày trong tuần vừa qua. Những ngày lễ tuy phải bận lo nhiều công việc nhưng là những ngày rất vui mừng và tinh thần rất sản khoái, là những khi mình cũng nghe rất sẵn sàng dù phải hao tốn cả sức lực và tiền bạc nữa đó anh!
Có lẽ vì một tuần chỉ lo đi làm và lo những việc cần thiết cho mấy ngày giáng sinh này nên đã em gác lại nhiều công việc riêng tư của gia đình, hôm nay đáng lý ra em đã thảnh thơi nhưng không hiểu sao vẫn cứ lục đục từ sáng thức dậy cho đến chiều tối. Em nhất định ngồi xuống đây viết một chút với anh trước khi phải làm một việc gì đó khác trong lúc anh đang đi thăm bạn thân của anh trong bệnh viện. Tuy em không biết ai và cũng hề quen nhưng nghe anh kể cũng làm cho em phải suy nghĩ và buồn ghê đi anh ơi! Anh hứa với em phải sống tốt để tránh nhiều trường hợp đưa đến thảm trạng này cho mình, và nhất là cho bao nhiêu người thân của mình ở chung quanh. Và em cũng vậy... cố gắng thật ngoan như những gì anh căn dặn em hằng ngày, cố gắng thì vẫn là cố gắng anh à! nhưng không ai có thể biết được những việc ngoài ý muốn trong đời người.
Số phận của con người đã có một sự sắp đặt sẵn do trời mà mình không thể nào chạy trốn được. Cho dù trước kia họ đã từng thành công lẫy lừng, là những nhân vật tài cao đã từng phấn đấu và chiến thắng trên nhiều lãnh vực. Nhưng không ai biết trước họ sẽ lâm vào những tình trạng nguy khốn và bó tay như ngày hôm nay. Hay có lẽ trước kia cả em và anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến nhưng việc này dù biết rằng rất nhiều trường hợp sẽ đưa đến như vậy.
Anh em mình đã đến lúc phải nghĩ đến...em thiết nghĩ đến một lúc nào đó khi mình đã đi qua nhiều chặng đường, nhìn ngoáy về sau lưng trong một buổi chiều mệt mỏi mà khi xưa mình chưa từng nghe và cảm giác qua những hiện tượng này. Đó là lúc mình ngồi xuống và trầm ngâm suy tư...Bổng khi thấy một người bạn bất thần bệnh hoạn. Cái viễn ảnh tương lai mù mịt mà làm người đến lúc phải suy nghĩ.
Anh Tư ơi! em cũng đã thấy và quen biết rất nhiều người, không phải ai ai đến lúc ấy cũng lâm vào tệ trạng khó khăn như vậy đâu. Có những người gần trăm tuổi dù già yếu, dù không có làm được gì nhiều cho những người xung quanh, nhưng cũng không đến đổi làm phiền tới ai quá đáng. Được như vậy là nhờ họ sống tốt, nếu mình loại bỏ hết những thói quen nào có thể đem đến bệnh tật... ăn ít và vận động thân thể... vui vẻ lạc quan tránh phiền toái giận hờn... tránh bực bội làm cho tinh thần suy sụp...sẽ có hại cho bản thân và hại cho những người bên cạnh mình. Biết những khiếm khuyết của mình và bằng mọi cách phải tự cải hóa những thói quen tật xấu. Em biết anh của em thế nào cũng làm được mà nhất là sống vui thì sẽ sống khỏe anh ơi! như vậy em sẽ nhất định tồn tại lâu dài để đi bên anh cho đến cuối quãng đường vui tươi và lành mạnh anh nha....LoveU....!
tb: Bây giờ em gửi bài viết trước rồi mới làm thơ với anh nha. Chúc anh còn nhiều ngày vui giáng sinh dài dài cho đến cuối năm và sang năm mới luôn nha anh Tư của em...












