Sunday, September 11, 2011 1:48:07 PM
Anh Tư ơi! Anh đã khỏe rồi phải không anh? Em biết chắc chắn là như vậy mà! Xin anh đừng bi quan...mưa hoài rồi cũng có ngày nắng. Cũng như ở bên em hôm nay là duy nhất một ngày nắng trong gần hơn một tháng mưa đó anh. Tuy lạnh nhưng trời rất đẹp lạ thường. Dĩ nhiên là đẹp vì đã quá lâu không nhìn thấy nắng. Mà nè anh ơi! em nghỉ có lẽ cái quí là ở chỗ đó. Dù sao thì cũng đúng y như câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng" Anh ơi! lâu ngày em không vào lại net nên định tặng anh một bài thơ tùy hứng đi nha....LoveU....!VẪN CÒN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vẫn còn một chỗ em về ngụ
Trong trái tim anh những tàn thu
Vẫn còn một chỗ tim em trống
Dành để cho anh trốn tương tư
Mình về tìm lại thiên đàng xưa
Hôm đi từ giã trời còn mưa
Chờ cho qua hết ngày giông tố
Thương nhớ kề bên đói.. khát.. đùa..
Vẫn còn một mái nhà đầm ấm
Xuôi ngược trầm luân cũng về thăm
Nhớ nhau da diết từ hôm ấy
Trông ngóng đợi chờ như mấy năm
Vẫn còn tha thiết câu Trìu mến
Vẫn còn hờn tủi chút nhớ quên
Anh nhớ đền em cho nhõng nhẽo
Ra trước vào sau cũng gọi tên
Vẫn còn còn mãi trăm ngọt ngào
Nho nhỏ làm quà duyên trầu cau
Đan thơ dạo nhạc chia thầm kín
Thủ thỉ rù rì đủ thứ màu...
Hoài Thương
12/10/10











