My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BƯỚM CHỜ HOA MƯA. CHIM QUYÊN ĐÓN BẠN QUA ĐỒI

Anh Tư ơi! anh có khỏe không?
Hôm nay em đi làm suốt ngày không biết anh còn nhớ không? Vừa ngồi xuống mở email ra thì biết anh chờ từ trưa rồi, có lẽ vì hôm qua anh ngủ quên nên không có hỏi em đi làm giờ nào về. Hôm nay bên em tạnh mưa được một ngày nhưng gió rất lớn, dự báo thời tiết sẽ mưa trở lại và có thể là tuyết rơi trong nay mai. Nảy giờ không thấy anh nên em chạy vào làm thơ liền để tranh thủ thời gian anh nha! Chúc anh một tuần mới hăng hái phấn đấu mà thơ chậm lại để em từ từ trả nợ anh ơi! hihi... em xài từ trả nợ chắc thế nào cũng bị la, anh đừng la chẳng qua là em cần phải nợ ở anh thì mới làm việc tốt...LoveU...anh Tư ơi!

BƯỚM CHỜ HOA MƯA

(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi....

Cơm xuôi áo ngược mưa dầm
Gót thơ ngây lạnh dập bầm tài hoa
Buồn quá xót vui quá xa
Trước sương sau khói quê nhà thương đau

Trắng đêm thao thức xanh xao
Anh ru em ngủ tình trào lệ thơ
Gom hoa nắng ấm ướt mơ
Cho hương tình mộng bướm chờ hoa mưa

Ầu ơ ...Rau đắng càng cua
Lục bình điên điển sóng đuà gió trêu
Vậy mà bến mê bờ yêu
Gìn vàng giữ ngọc chắt chiu chữ tình

Ví dầu...cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo cho xin cho bồng
Lên non trắng xuống vực hồng
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi ..."

Ăn đắng đất mặc cải trời
Thả thơ dạo nhạc rong chơi ao nhà
Trong mình nghìn kiếp có ta
Trong ta nghìn kiếp có hoa thơ mình

Ầu ơ ...Em ngủ anh nhìn
Ru trăng dỗ gió chân kinh hẹn hò
Thương dặn dò nhớ thăm dò
Nước trong nước đục lòng cò con thơm

Gối tay gối sách gối ôm
Trăm thương sạch ngàn nhớ trơn thấu trời
Mưa hoa mưa bướm mưa môi
Nghìn sau còn dấu yêu đòi ...biết hôn ....

Cưng ơi..

MD.11/28/10
LuânTâm

CHIM QUYÊN ĐÓN BẠN QUA ĐỒI
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nắng tàn giọt cuối chiều đông
Em về lủi thủi bên dòng đời mưa
Lò dò trên những lối xưa
Tình cha nghĩa mẹ chiều thưa bước về

Nắng tàn sương khóc tỉ tê
Chờ anh ru ngủ sơn khê lại hồng
Gói trong hương áo giọt nồng
Gói tròn kỷ niệm xa dòng thời gian

Anh ru em đắm cung đàn
Cung thương cung nhớ đã vàng tuổi mơ
Ầu ơ...biển nhớ núi chờ
Trăng nằm đợi gió hững hờ chưa ru

Em ru anh đã tàn thu
Níu mây chiều mộng gió ru ru hời
Dịu dàng lục bát vừa khơi
Giọt thu đáy mắt rã rời tim em

Ầu ơ...cải ngọt còn nêm
Bông điên điển nấu trăng mềm giọt môi
Chim quyên đón bạn qua đồi
Con cu đất hỏi xin ngồi gần bên

Em ru chim chóc bên thềm
Âm thương ấm nhớ ấm mềm mưa môi
Thương dáng đứng nhớ dáng ngồi
Truân chiên mấy lượt cũng rồi lạnh đông

Tựa vai anh rộng mênh mông
Tình tràn bể ái tim phồng bể mơ
Nghìn sau nghìn trước còn chờ
Dấu yêu còn đói dấu mơ...no tròn...

Cưng ơi...

11/29/10

HOA BƯỚM HẸN HÒBƯỚM CHỜ HOA MƯA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.