CÁT THƯƠNG BIỂN MẶN SÓNG CÒN RU MƠ
Sunday, September 11, 2011 1:28:10 PM
Anh Tư ơi! Anh đã khỏe chưa ? Mấy ngày nay không có ở nhà nên em không vào đọc thơ được. Trở về đọc được mấy bài thơ anh đăng liên tục. Những ngày vắng trang thơ em có làm bài thơ này trên giấy, hôm nay mang về cho anh đọc trước, một hai hôm nữa em mới họa thơ với anh được nha anh ơi! Hôm nay lại không khỏe lắm vì mấy đêm thiếu ngủ. Bây giờ sắp gục lên bàn nên hết viết nổi rồi anh ơi! à mà em quên nữa...bên em mưa dường như không tạnh, đã liên tục 3 tuần lễ rồi, thỉnh thoảng ngưng được vài giờ rồi lại bắt đầu. Vài hàng thăm anh...em vẫn bình yên. Mong anh thật khỏe và đừng lo lắng nhiều quá anh nha....LoveU.....!
CÁT THƯƠNG BIỂN MẶN SÓNG CÒN RU MƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về em uống cạn biển xanh
Chia nhau hồ hải mộng lành còn chia
Uống vần thơ giọt sương khuya
Ngồi nghe sóng vỗ hương xưa lại về
Giọt thương nhớ giọt hôn mê
Lạnh hồn ốc đảo ngậm thề đại dương
Mênh mông vàng rải thiên đường
Tim con ốc nhỏ tràn thương biển tình
Chòng chành sóng vỗ lung linh
Đưa mơ rời bến đưa tình ra khơi
Về em cho bớt cút côi
Vẽ thơ trăng óng ả môi Nguyệt Hằng
Về em treo gió hồng giăng
Chờ trăng hôn biển mộng nằm chiêm bao
Mơ màng sóng vỗ ngọt ngào
Cho quên về nhớ cho đau lại lành
Em đi chân bước không đành
Thương anh đứt ruột mong manh tơ hồng
Anh còn một giọt nắng đông
Chia nhau nửa giọt hai lòng ấm hơn
Về em tô lại vành son
Cát thương biển mặn sóng còn ru mơ
Hương áo đợi hương thơ chờ
Thuyền tình ghé bến xuôi bờ trăm năm...
11/17/10
Hoài Thương
CÁT THƯƠNG BIỂN MẶN SÓNG CÒN RU MƠ(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về em uống cạn biển xanh
Chia nhau hồ hải mộng lành còn chia
Uống vần thơ giọt sương khuya
Ngồi nghe sóng vỗ hương xưa lại về
Giọt thương nhớ giọt hôn mê
Lạnh hồn ốc đảo ngậm thề đại dương
Mênh mông vàng rải thiên đường
Tim con ốc nhỏ tràn thương biển tình
Chòng chành sóng vỗ lung linh
Đưa mơ rời bến đưa tình ra khơi
Về em cho bớt cút côi
Vẽ thơ trăng óng ả môi Nguyệt Hằng
Về em treo gió hồng giăng
Chờ trăng hôn biển mộng nằm chiêm bao
Mơ màng sóng vỗ ngọt ngào
Cho quên về nhớ cho đau lại lành
Em đi chân bước không đành
Thương anh đứt ruột mong manh tơ hồng
Anh còn một giọt nắng đông
Chia nhau nửa giọt hai lòng ấm hơn
Về em tô lại vành son
Cát thương biển mặn sóng còn ru mơ
Hương áo đợi hương thơ chờ
Thuyền tình ghé bến xuôi bờ trăm năm...
11/17/10
Hoài Thương











