CHO CHUNG MÔI THƠ NGÂY TÌNH
Sunday, September 11, 2011 2:12:38 PM
CHO CHUNG MÔI THƠ NGÂY TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Từ chung môi thơ ngây tình
Rượu ngon thuốc quý không nhìn cà phê
Cho thơm cho ngọt khỏi chê
Cho thương cho nhớ hôn mê hồng trần
Cho tiên bồng hoa mưa xuân
Cho sông tràn suối nắng mừng tắm hoa
Cho hồng chim mộng phù sa
Cho trăng hứng gió nâng da trời hồng
Từ chung áo ấm chiều đông
Cho lòng viễn xứ mềm lòng nước non
Vứt buồn bỏ khổ bòn bon
Mãn cầu vú sưã căng tròn lưả hương
Cho ru cho dỗ cho thương
Cho thơm cho ngọt thiên đường hoa em
Cho tối ngày cho sáng đêm
Cho rồi cho nưã cho thêm cho hoài
Chung thân mặc kệ trần ai
Từ trong tình sử yêu ngoài tình thơ
Từ thương dại từ nhớ khờ
Từ chưa từ đã từ chờ từ xin
Từ chung môi thơ ngây tình...
Cưng ơi....
MD.12/25/11
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Từ chung môi thơ ngây tình
Rượu ngon thuốc quý không nhìn cà phê
Cho thơm cho ngọt khỏi chê
Cho thương cho nhớ hôn mê hồng trần
Cho tiên bồng hoa mưa xuân
Cho sông tràn suối nắng mừng tắm hoa
Cho hồng chim mộng phù sa
Cho trăng hứng gió nâng da trời hồng
Từ chung áo ấm chiều đông
Cho lòng viễn xứ mềm lòng nước non
Vứt buồn bỏ khổ bòn bon
Mãn cầu vú sưã căng tròn lưả hương
Cho ru cho dỗ cho thương
Cho thơm cho ngọt thiên đường hoa em
Cho tối ngày cho sáng đêm
Cho rồi cho nưã cho thêm cho hoài
Chung thân mặc kệ trần ai
Từ trong tình sử yêu ngoài tình thơ
Từ thương dại từ nhớ khờ
Từ chưa từ đã từ chờ từ xin
Từ chung môi thơ ngây tình...
Cưng ơi....
MD.12/25/11
LuânTâm











