My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO CƯNG CƯNG NGỦ THƠ NGÂY. MÔI THƠM THƠM NỨC CHỜ RU

CHO CƯNG CƯNG NGỦ THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)

Ầu ơi ...Ví dầu...
Cưng ơi...

Cưng cưng buồn ngủ thơ ngây
Chúa nhật nắng ấm đông đầy mắt môi
Tuổi hồng tuổi xanh thôi nôi
Khóc nhè nhõng nhẽo hụt hơi dỗ dành

Bóng câu qua cưả thật nhanh
Bóng tình chung bóng thơm lành tối ôm
Gối tay gối mộng gối rơm
Chuồn chuồn cắn rún bầu non chèo đò...

Nhảy dây trốn kiếm học trò
Vòng vo xuôi ngược cò cò đục trong
Tép chông nhái bén ròng ròng
Lìm kìm cá bóng lòng tong bãi trầu

Ong bần ong nghệ ong bầu
Ông chằng bẻ mía đập đấu ông voi
Ông trùm thương đứng khóc ngồi
Ông ba mươi Tết hết thời đón xuân

Ầu ơ...Ông cọp Canh Dần
Chịu thua Tân Mão chín từng mèo tiên
Ngọt ngào yểu điệu ngoan hiền
Mềm thương ngày ấm nhớ đêm êm tình

Vòng tay cầu ván đóng đinh
Vòng chân cầu khỉ cầu kinh cầu dưà
Vòng thơm câu chuyện đời xưa
Mỵ nương khao khát ăn buà Trương chi

Trả vàng ăn khế còn ghi
Quạ ơi ! Chữ nghiã nhớ ghì chữ nhơn
Cho đầy cho đủ cho hơn
Cho hồng cho trắng cho non cho già

"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà đầm tương"(1)
Em về em nhớ ngàn thương
Nhớ cam sành cúng Ba nhường Mẹ con

Ầu ơi ...Hát bội nhắc tuồng
Cải lương vọng cổ vui buồn cũng xin
Xây chuà lập miễu dựng đình
Văn chương văn hoá văn minh chung tình

Dế mèn ễnh ương lục bình
Chàng hiu châu chấu cua đinh chàng bè
Cò ma cúm núm le le
Chèo ghe đi chợ chích choè hát rong

"Ai đưa con sáo sang sông "(2)
Để cho con nhện con còng con dê
Con tôm càng xanh cá trê
Canh chua kho tộ rô mề tép rang

Ầu ơ ...Cưng ngủ ngon ngoan
Cho anh ru mộng bình an bốn muà
"Chuồn chuồn bay thấp trời mưa
Bay cao trời nắng bay vưà trời hanh"(3)

Hoa tình hồng ngủ hôn nhanh
Cho anh nằm ké năm canh chung mền
Gối ôm da lưả bắt đền
Cho trăng đưa gió bình yên qua cầu

"Yêu nhau cởi áo cho nhau"...(4)

Cưng ơi...
Ầu ơ...Ví dầu...

MD.01/09/11
LuânTâm
(1,2,3,4) Ca Dao.

MÔI THƠM THƠM NỨC CHỜ RU

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Ầu ơ...Ví dầu...
Anh ơi...
Ngủ rồi...

Anh ru một giấc ngon lành
Mê hồn em ngủ trăng thanh lén nhìn
Mắt môi cười nhoẻn xinh xinh
Ngây thơ ở lại thơm hình bóng nhau

Anh ru em ngủ ngọt ngào
Tay thơm em gối đi vào giấc mơ
Môi thơm thơm nức nằm chờ
Mây xanh nắng mộng kết thơ ca hồng

Anh ru mấy cõi đục trong
Còn ru kỷ niệm ấm nồng say mê
Em công chúa lạc đường về
Anh hoàng tử đặt nụ mê hôn tình

Anh ru thơm ngát hương trinh
Nhảy dây trốn kiếm lung linh mộng về
Ngày đi thương nhớ sơn khê
Ngày về khoác áo phu thê ru hoài

Anh ru mấy bể trần ai
Ong bầu hút mật hoa nhài hoa chanh
Ông mưa ông gió cằn nhằn
Hoa chờ bướm đậu xuân vàng cánh xuân

Nắng về nắng cũng lâng lâng
Thôi mưa thôi gió thôi gần thôi xa
Anh ru xuân trở về nhà
Em con mèo ướt hát ca tối ngày

Anh ru em ngủ giấc say
Môi thương môi nhớ môi ngày lẫn đêm
Hoa môi hoa ngọt hoa mềm
Ngây thơ yểu điệu hoa tiên nhụy vàng

Anh ru xuân đẹp cao sang
Ngựa xe hoa gấm huy hoàng đón đưa
Mặc cho thế sự đổ thưà
Mặc cho dâu bể về đùa trần gian

Vẫn ru lời gió trên ngàn
Hoàng hôn ráng đỏ mơ màng chiêm bao
Anh ru én liệng trời cao
Tìm mùa xuân cũ bay vào cõi mơ

Em đi thơ dại ngồi chờ
Chữ tình chữ nghĩa ghép thơ cho tròn
Em về nghi ngút vàng son
Chữ cùng ghép chữ tình còn thiên thu

Ầu ơ...mấy kiếp về ru
Bốn mùa xuân hạ chờ thu đông về
Mùa nào cũng có trăng thề
Mùa nào cũng ướp hương quê dịu hiền

Anh ru khế ngọt đào tiên
Mãng cầu đu đủ còn ghiền chôm chôm
Khóm thương mía ngọt gạo thơm
No lòng ấm dạ lửa rơm bếp hồng

Ầu ơ...em ngủ giấc nồng
Ngực anh thơm nắng ướp lòng ngây ngây
Đỉnh trời cao chín tầng mây
Hoa thơ hoa mộng hoa say bướm tình

Yêu nhau trời đất lung linh...

Hoài Thương
12/13/11

CHO ANH GOM HẾT MÂY HỒNGHOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ. HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO TRẮNG HỒNG CẢO THƠM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.