CHO HOA HÔN BƯỚM NGỌT NGÀO. CHO EM VỀ NGẮM MÙA HOA BƯỚM
Sunday, September 11, 2011 8:18:37 AM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không?
Từ hôm em vào viết bài “THƯƠNG” cho đến bây giờ đã hơn một tuần rồi. Như anh đã biết mỗi ngày em đều lu bu bận rộn với gia đình và cũng là một trong những dịp hiếm có xảy ra trong đời. Lâu ngày không có vào nên cho đến hôm nay em mới biết là mình có rất nhiều thơ để đọc mà không hay biết chi cả. Cám ơn anh mỗi ngày nâng niu chăm sóc...mang hồn thơ về đây...tặng cho em muôn ngàn tinh hoa. Mùa thi ca vẫn trổ bông trong tất cả những mùa, dù khi vắng em hoa bướm vẫn ngọt ngào chờ đợi, dù là góc bể hay chân trời thơ vẫn trào hương thơ nhịp nhàng cùng mây nắng núi sông quê hương thơm ngát...Nơi có mẹ cha, có anh chị em chờ được đoàn tụ bằng tình thương...bằng những nụ cười xinh xắn nhẹ nhàng như những vần thơ tẩm ngọt hương thơm của anh đã dành tặng em mỗi ngày. LoveU... anh Tư ơi....
CHO HOA HÔN BƯỚM NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Cưng ơi...
Chân trời góc bể tình đeo nhau
Kề tai thơ hứng sưã thơ trào
Bướm hoa hoa bướm trăng ăn mật
Nghìn xưa yêu thấu mộng nghìn sau...
Tuyệt đỉnh hồng trần mặc bể dâu
Cùng đi cùng đến cùng cho nhau
Áo hương không áo tràn hương áo
Môi nhớ môi thương môi ngọt ngào...
Giường trăng gối gió cuốn chăn sao
Chung hồn chung tim cuả riêng nhau
Trăm năm quá ngắn hôn mê đói
Nghìn kiếp thêm ghiền thêm khát khao...
Hoa ngọt ngào bướm ngọt nào...
Cưng ơi...
Thương ơi...
MD.10/15/10
Luân Tâm
CHO EM VỀ NGẮM MÙA HOA BƯỚM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Mấy cõi xa nhau khoảng cách dài
Dù đời chia hai ngã trần ai
Một thoáng về nhau mây đưa lối
Trăng về tròn nụ ấm bờ vai
Cùng gom hương vị uống ngọt ngào
Tình trần ấm lạnh cùng có nhau
Áo hương che nắng hương tình mộng
Mộng nở tình yêu thương khát khao
Cho em về ngắm mùa hoa bướm
Muôn nẻo đường xuân xanh biếc thơm
Trăm năm chưa đủ làm sao đủ
Mấy kiếp tìm nhau gửi linh hồn...
Phải hôn...
Anh ơi...
24/10/10
Hoài Thương
Từ hôm em vào viết bài “THƯƠNG” cho đến bây giờ đã hơn một tuần rồi. Như anh đã biết mỗi ngày em đều lu bu bận rộn với gia đình và cũng là một trong những dịp hiếm có xảy ra trong đời. Lâu ngày không có vào nên cho đến hôm nay em mới biết là mình có rất nhiều thơ để đọc mà không hay biết chi cả. Cám ơn anh mỗi ngày nâng niu chăm sóc...mang hồn thơ về đây...tặng cho em muôn ngàn tinh hoa. Mùa thi ca vẫn trổ bông trong tất cả những mùa, dù khi vắng em hoa bướm vẫn ngọt ngào chờ đợi, dù là góc bể hay chân trời thơ vẫn trào hương thơ nhịp nhàng cùng mây nắng núi sông quê hương thơm ngát...Nơi có mẹ cha, có anh chị em chờ được đoàn tụ bằng tình thương...bằng những nụ cười xinh xắn nhẹ nhàng như những vần thơ tẩm ngọt hương thơm của anh đã dành tặng em mỗi ngày. LoveU... anh Tư ơi....CHO HOA HÔN BƯỚM NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Cưng ơi...
Chân trời góc bể tình đeo nhau
Kề tai thơ hứng sưã thơ trào
Bướm hoa hoa bướm trăng ăn mật
Nghìn xưa yêu thấu mộng nghìn sau...
Tuyệt đỉnh hồng trần mặc bể dâu
Cùng đi cùng đến cùng cho nhau
Áo hương không áo tràn hương áo
Môi nhớ môi thương môi ngọt ngào...
Giường trăng gối gió cuốn chăn sao
Chung hồn chung tim cuả riêng nhau
Trăm năm quá ngắn hôn mê đói
Nghìn kiếp thêm ghiền thêm khát khao...
Hoa ngọt ngào bướm ngọt nào...
Cưng ơi...
Thương ơi...
MD.10/15/10
Luân Tâm
CHO EM VỀ NGẮM MÙA HOA BƯỚM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Mấy cõi xa nhau khoảng cách dài
Dù đời chia hai ngã trần ai
Một thoáng về nhau mây đưa lối
Trăng về tròn nụ ấm bờ vai
Cùng gom hương vị uống ngọt ngào
Tình trần ấm lạnh cùng có nhau
Áo hương che nắng hương tình mộng
Mộng nở tình yêu thương khát khao
Cho em về ngắm mùa hoa bướm
Muôn nẻo đường xuân xanh biếc thơm
Trăm năm chưa đủ làm sao đủ
Mấy kiếp tìm nhau gửi linh hồn...
Phải hôn...
Anh ơi...
24/10/10
Hoài Thương











