My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHUNG MÔI MƯA HỒNG. HÂM NÓNG MÙA ĐÔNG

Anh Tư ơi! Anh có khỏe không? Ở bên anh có lạnh lắm không? Bên em hoa tuyết hoa nắng ngập trời và rất lạnh. Trời sẽ còn lạnh nữa và tuyết sẽ còn rơi trong cuối tuần này, nhưng em tranh thủ để đi làm vì không muốn nghỉ ở nhà, Bài thơ và cái mess của anh viết ngày hôm qua cho tới bây giờ em mới có thời gian vào đọc, em mới đi làm về là vội vàng vào đây thăm anh. Cho em xin lỗi ngày hôm qua vì có đôi lần đang trò truyện với anh rồi đứt ngang vì em có công việc gấp và bận ngay lúc đó, không kịp nói với anh lý do, và cũng không kịp dài dòng hơn câu chuyện nửa chừng, như anh biết có khi em cố ngồi nán lại để viết thêm vài hàng thì quên mất thời gian trôi qua, khi nhìn lại đồng hồ thì vội vàng, xin anh bỏ qua giùm những lúc xảy ra trờng hợp này. anh hiểu và thông cảm anh nha. Anh ơi còn đúng một tuần nữa là lễ Giáng Sinh và cũng là ngày anh lo lên đường về quê sau nhiều năm. Em chúc anh vui vẻ khỏe mạnh cùng tất cả người thân đón Giáng Sinh và đón năm mới 2010, thương....hoài thương.....!

CHUNG MÔI MƯA HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Tuyết rơi đông đá nghiêng trời
Ở nhà hủ hỉ chung môi mưa hồng
Thơm bềnh bồng ngọt mênh mông
Ru thương trắng dỗ nhớ hồng cưng cưng
Chung tay cào tuyết chung chân
Chống chèo dâu bể tầm xuân hương tình
Mở tình sử khép tình kinh
Lên non luyện thuốc trường sinh ăn buà
Về quê ăn Tết lễ chuà
Giáng Hương đón Từ Thức đưa thơ tình
Sam đeo điả đói chung mình
Quê hương trong mắt em nhìn ngây thơ
Trời thương biển nhớ vô bờ
Bồng trăng ẵm gió hứng thơ nhạc hồng
Vòng xuân căng nhựa đào đông
Mần xuân hơ hớ đèo bồng tuyết tan
Ngọt ngào yểu điệu thơm ngoan
Đừng hoa ngõ bướm một con chim chờ
Chung lòng hứng giọt tình thơ
Nghìn xưa trăng mật bây giờ tân hôn....
Nha cưng ....
Thương ơi....

MD.12/17/09
LuânTâm

HÂM NÓNG MÙA ĐÔNG

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cùng anh hâm nóng mùa đông
Bập bùng bên cạnh bếp hồng thân thương
Cuộc đời một nắng hai sương
Anh chia mưa nắng bên đường trần ai
Chung vai chung sức mỗi ngày
Hồng thương trắng nhớ chưa phai vết mòn
Tô vành môi thắm màu son
Chải suông tóc rối cười giòn tình xuân
Vần thơ kết sợi hồng ân
Buộc tương tư đã muôn lần còn đây
Tình thơ tình mộng ngập đầy
Bướm hoa khoe sắc ngất ngây bốn mùa
Lạnh Đông đóng cửa cười đùa
Giang san gấm vóc giàu thừa ân duyên
Cùng anh tình đã triền miên
Giận hờn ngang trái lụy phiền tan nhanh
Ngọt ngào nho nhỏ có anh
Vòng thương vòng điệu treo cành Giáng Sinh
Quên rồi ngày tháng điêu linh
Vững tay chèo lái thuyền tình đầy hoa...
Nha anh...
Cưng ơi!...

12/18/09
Hoài Thương
[/SIZE]

SẦU ĐÔNG ĐỨT RUỘT NGHÌN ĐỜI NHỚ EMGhé Bến Bờ Thương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.