CỞI ÁO ĐỀ THƠ. Dòng Thơ Trên Áo
Sunday, September 11, 2011 2:27:49 PM
Anh Tư ơi! Anh khỏe không anh ơi....!
Hôm qua có nói với anh em về sớm hơn nhưng những ngày này công việc lu bù anh ơi! Em về nhà đã tối thui và mệt nhừ nên để anh chờ lâu. Sorry anh nha! Em phải ăn uống rồi nghỉ ngơi mới đủ sức làm thơ đáp lễ xứng đáng cho anh Tư chứ bộ... Cám ơn anh những cái mess dài ngọt ngào nho nhỏ gửi em mỗi ngày, những bài thơ nhẹ như hương hoa bưởi hoa chanh mà nặng tình thân ái.
Anh ơi! Bài thơ hôm nay của anh ý rất mới và cũng rất sáng tạo. Em đọc rất nhiều lần có thể là một bài thơ hơi khó hoạ anh nha. Em thử viết với anh..nếu không phải là một bài thơ họa thì là một bài thơ tặng anh bình thường. Mong anh nhận ở em chỉ bằng tấm lòng... Vì buồn ngủ quá rồi mà ráng ngồi lại viết với anh...vui chut nha anh....LoveU....!
CỞI ÁO ĐỀ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Cởi áo đề thơ vòng lưng thơm
Run tay nghiên bút bứớm ong non
Rừng thương suối nhớ trăng ăn mật
Hoa mưa thèm sạch hoa nắng trơn
Cởi áo đề thơ vòng trắng hồng
Đường vào hương áo em cho không
Vòng vo cổ tích thơ ngây đói
Tay lưả chân than đá trổ bông
Cởi áo đề thơ vòng ngực hoa
Tình thư tình sử tình thi ca
Hai muà mưa nắng ngây thơ gọi
Áo gấm chung thân tắm ao nhà
Cởi áo đề thơ vòng chân trời
Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào sôi
Cùng đi cùng đến cùng về bướm
Hoa nói hoa cười hoa mưa môi
Cởi áo đề thơ vòng tay thơ
Chân không yểu điệu dấu tình chờ
Bóng thương bóng nhớ về hôn bóng
Xé rào sinh tử vòng ướt mơ ...
Cưng ơi...
MD.12/27/10
LuânTâm
Dòng Thơ Trên Áo
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Dòng thơ anh viết vạt áo hồng
Em thêu hạt nắng những chiều đông
Ôm thương ôm nhớ thơm mùi mực
Mỗi nét chữ hồng thương mênh mông
Dòng thơ trên áo chữ chạm môi
Hương thơ hương nhớ đã lên ngôi
Đường vào tình sử mùa cổ tích
Bao năm mưa nắng còn bồi hồi
Dòng thơ trên áo hương chữ bay
Áo thương áo nhớ vần lung lay
Thơm dòng chữ ngọt thơm lưu luyến
Thơm ơi thơm quá...nồng men say...
Dòng thơ trên áo mùa tân hôn
Rồng bay phượng múa chữ chạm hồn
Vần yêu em dệt màu hồng thắm
Cô dâu chú rễ chỉ còn hôn...
Dòng thơ trên áo sáng mùa xuân
Em thêu sợi nắng ấm trong ngần
Áo em hồng tím vàng hoa nở
Ngập thơ tràn chữ ái tình dâng...
Nha anh...
Cưng ơi...
Hoài Thương
27/12/10
Hôm qua có nói với anh em về sớm hơn nhưng những ngày này công việc lu bù anh ơi! Em về nhà đã tối thui và mệt nhừ nên để anh chờ lâu. Sorry anh nha! Em phải ăn uống rồi nghỉ ngơi mới đủ sức làm thơ đáp lễ xứng đáng cho anh Tư chứ bộ... Cám ơn anh những cái mess dài ngọt ngào nho nhỏ gửi em mỗi ngày, những bài thơ nhẹ như hương hoa bưởi hoa chanh mà nặng tình thân ái.
Anh ơi! Bài thơ hôm nay của anh ý rất mới và cũng rất sáng tạo. Em đọc rất nhiều lần có thể là một bài thơ hơi khó hoạ anh nha. Em thử viết với anh..nếu không phải là một bài thơ họa thì là một bài thơ tặng anh bình thường. Mong anh nhận ở em chỉ bằng tấm lòng... Vì buồn ngủ quá rồi mà ráng ngồi lại viết với anh...vui chut nha anh....LoveU....!
CỞI ÁO ĐỀ THƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Cởi áo đề thơ vòng lưng thơm
Run tay nghiên bút bứớm ong non
Rừng thương suối nhớ trăng ăn mật
Hoa mưa thèm sạch hoa nắng trơn
Cởi áo đề thơ vòng trắng hồng
Đường vào hương áo em cho không
Vòng vo cổ tích thơ ngây đói
Tay lưả chân than đá trổ bông
Cởi áo đề thơ vòng ngực hoa
Tình thư tình sử tình thi ca
Hai muà mưa nắng ngây thơ gọi
Áo gấm chung thân tắm ao nhà
Cởi áo đề thơ vòng chân trời
Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào sôi
Cùng đi cùng đến cùng về bướm
Hoa nói hoa cười hoa mưa môi
Cởi áo đề thơ vòng tay thơ
Chân không yểu điệu dấu tình chờ
Bóng thương bóng nhớ về hôn bóng
Xé rào sinh tử vòng ướt mơ ...
Cưng ơi...
MD.12/27/10
LuânTâm
Dòng Thơ Trên Áo
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Dòng thơ anh viết vạt áo hồng
Em thêu hạt nắng những chiều đông
Ôm thương ôm nhớ thơm mùi mực
Mỗi nét chữ hồng thương mênh mông
Dòng thơ trên áo chữ chạm môi
Hương thơ hương nhớ đã lên ngôi
Đường vào tình sử mùa cổ tích
Bao năm mưa nắng còn bồi hồi
Dòng thơ trên áo hương chữ bay
Áo thương áo nhớ vần lung lay
Thơm dòng chữ ngọt thơm lưu luyến
Thơm ơi thơm quá...nồng men say...
Dòng thơ trên áo mùa tân hôn
Rồng bay phượng múa chữ chạm hồn
Vần yêu em dệt màu hồng thắm
Cô dâu chú rễ chỉ còn hôn...
Dòng thơ trên áo sáng mùa xuân
Em thêu sợi nắng ấm trong ngần
Áo em hồng tím vàng hoa nở
Ngập thơ tràn chữ ái tình dâng...
Nha anh...
Cưng ơi...
Hoài Thương
27/12/10











