CON CÒ CON ĐẬU LƯNG DÊ
Sunday, September 11, 2011 1:42:15 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi...Em khỏe hôn em ơi ?
Trời đất ơi ! Thương của anh ơi ! Em biết hôn ? Anh nhịn đói nắn nót cho em bài RU mới như đã hưa với em hôm trước để kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm ru cho em dễ ngủ nè...Thương ơi...Nhưng thiệt tình xui xẻo quá đi em ơi ...Vừa mới viết xong , anh vội Save lại cho chắc ăn ..trước khi post...Naò dè anh bấm lộn thế nào mà toàn bộ bài tho Ru dài bổng tan biến thành mây khói ...
không để lại chút dấu giày hương thừa thơ ngây nào hết trơn rồi nè...Thương ơi ...Cho nên anh phải hụt hơi viết lại nè...Mà có lẽ không được bằng bài cũ ..Thương ơi ! Thôi ...Anh đói bụng muốn xỉu rồi nè...Em ơi...
Bây giờ cũng đành phải ...không thể dong dài thủ hỉ nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự vơi đầy gần xa vô tận với em như thường lệ em nha...
Thư bất tận ngôn em nha...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...MD.11/2/10 LT.
CON CÒ CON ĐẬU LƯNG DÊ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ầu ơ… Ví dầu ....
Cưng ơi...
Chiều chiều hoa nắng hoa mưa
Gọi con chim mộng bỏ buà hoa chanh
Con kiến tha gạo để dành
Con ong làm tổ trên cành câu thơ
Con ve sầu khóc bụi mờ
Con gà mẹ đứng trên bờ vịt con
Con chià vôi hót véo von
Cho chim hồng mộng đầu non trăng thề
Con cò con đậu lưng dê
Con cu đất đói hôn mê nhãn lồng
Con bò con no hát rong
Con công hay muá về đồng ăn cua
Con thơ ngây nhạc mút muà
Con buồn ngủ muộn thẹn thuà học hôn
Con bướm con học kéo đờn
Bầu rơi bí rụng nước non cò kè
Con nai tơ học chèo ghe
Con đom đóm sáng lập loè cầu ao
Cho trầu thương quấn yêu cau
Khói cơm mẹ gọi mau mau xuân về
Cơm ngon canh ngọt khỏi chê
Em ngoan ngủ nhá...vòng mê anh nhìn
Anh ru tình em dỗ tình
Đầu thai nghìn kiếp chung mình cho hôn...
Ầu ơ…Ví dầu...
Cưng ơi...
MD.11/22/10
LuânTâm [/SIZE]
Trời đất ơi ! Thương của anh ơi ! Em biết hôn ? Anh nhịn đói nắn nót cho em bài RU mới như đã hưa với em hôm trước để kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm ru cho em dễ ngủ nè...Thương ơi...Nhưng thiệt tình xui xẻo quá đi em ơi ...Vừa mới viết xong , anh vội Save lại cho chắc ăn ..trước khi post...Naò dè anh bấm lộn thế nào mà toàn bộ bài tho Ru dài bổng tan biến thành mây khói ...
không để lại chút dấu giày hương thừa thơ ngây nào hết trơn rồi nè...Thương ơi ...Cho nên anh phải hụt hơi viết lại nè...Mà có lẽ không được bằng bài cũ ..Thương ơi ! Thôi ...Anh đói bụng muốn xỉu rồi nè...Em ơi...
Bây giờ cũng đành phải ...không thể dong dài thủ hỉ nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự vơi đầy gần xa vô tận với em như thường lệ em nha...
Thư bất tận ngôn em nha...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...MD.11/2/10 LT.
CON CÒ CON ĐẬU LƯNG DÊ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ầu ơ… Ví dầu ....
Cưng ơi...
Chiều chiều hoa nắng hoa mưa
Gọi con chim mộng bỏ buà hoa chanh
Con kiến tha gạo để dành
Con ong làm tổ trên cành câu thơ
Con ve sầu khóc bụi mờ
Con gà mẹ đứng trên bờ vịt con
Con chià vôi hót véo von
Cho chim hồng mộng đầu non trăng thề
Con cò con đậu lưng dê
Con cu đất đói hôn mê nhãn lồng
Con bò con no hát rong
Con công hay muá về đồng ăn cua
Con thơ ngây nhạc mút muà
Con buồn ngủ muộn thẹn thuà học hôn
Con bướm con học kéo đờn
Bầu rơi bí rụng nước non cò kè
Con nai tơ học chèo ghe
Con đom đóm sáng lập loè cầu ao
Cho trầu thương quấn yêu cau
Khói cơm mẹ gọi mau mau xuân về
Cơm ngon canh ngọt khỏi chê
Em ngoan ngủ nhá...vòng mê anh nhìn
Anh ru tình em dỗ tình
Đầu thai nghìn kiếp chung mình cho hôn...
Ầu ơ…Ví dầu...
Cưng ơi...
MD.11/22/10
LuânTâm [/SIZE]











