CÒN NGUYÊN NGỌT NGÀO
Sunday, September 11, 2011 10:41:33 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Hôm nay anh xin lỗi hết sức vắn tắt thiệt tình mạn phép mạo muội muá rìu đáp lễ tạ ơn em thôi em nha ! Chút nưã em về em nghỉ khoẻ & anh rảnh rồi 2 anh em Mình sẽ tha hồ hủ hỉ nhỏ to kể lể tâm sự hàn huyên như thường lệ em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.02/09/11 LT.
CÒN NGUYÊN NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Biết hôn ...
Trời hồng bể mộng xanh mắt thơ
Cho anh học yêu mê vỡ bờ
Gọị hoa mưa tắm trăng non nước
Chung áo hồng trần mặc sóng xô
Đất hồng chim mộng đậu cành hồng
Cho em tươi trẻ khoẻ tràn sông
Gọi mây quê mẹ bồng sương tuyết
Chung tay hương lưả ngọt mềm lòng
Nước hồng lạc tổ tiên bồng xa
Cho chim nhớ cội cây thương nhà
Gọi hồn du mục duyên bèo nước
Kỳ ngộ chung mình đá nở hoa
Lưả hồng hương áo em biết hôn
Cho hầm băng ấm mưa môi ngoan
Gọi vòng vo đo lưng núi cấm
Bướm điệu trăm năm hoa không tàn
Khói hồng hứng trắng thơ ngây tình
Cho nghiêng bút mộng rưả chân kinh
Gọi hồng ân mật cha sưã mẹ
Nước lã nên hồ con cháu xinh
Mưa hồng xao xuyến kỷ niệm mê
Tắm chung bong bóng nóng vỡ đê
Thạch sanh thỏ đế bồng công chuá
Tiên cá lên bờ tình no nê
Nắng hồng nhón gót hôn ca dao
Bờ thương yêu thấp bến nhớ cao
Gọi anh em gọi nghìn năm trước
Nghìn sau còn tiếng thơ ngọt ngào
Giai không tứ đại chiêm bao
Vậy mà nho nhỏ ngọt ngào còn nguyên
Thương diu hiền nhớ bình yên
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.02/09/11
(Tức Mồng 7 tháng Giêng năm Tân Mão)
LuanTâm
Hôm nay anh xin lỗi hết sức vắn tắt thiệt tình mạn phép mạo muội muá rìu đáp lễ tạ ơn em thôi em nha ! Chút nưã em về em nghỉ khoẻ & anh rảnh rồi 2 anh em Mình sẽ tha hồ hủ hỉ nhỏ to kể lể tâm sự hàn huyên như thường lệ em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.02/09/11 LT.CÒN NGUYÊN NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Biết hôn ...
Trời hồng bể mộng xanh mắt thơ
Cho anh học yêu mê vỡ bờ
Gọị hoa mưa tắm trăng non nước
Chung áo hồng trần mặc sóng xô
Đất hồng chim mộng đậu cành hồng
Cho em tươi trẻ khoẻ tràn sông
Gọi mây quê mẹ bồng sương tuyết
Chung tay hương lưả ngọt mềm lòng
Nước hồng lạc tổ tiên bồng xa
Cho chim nhớ cội cây thương nhà
Gọi hồn du mục duyên bèo nước
Kỳ ngộ chung mình đá nở hoa
Lưả hồng hương áo em biết hôn
Cho hầm băng ấm mưa môi ngoan
Gọi vòng vo đo lưng núi cấm
Bướm điệu trăm năm hoa không tàn
Khói hồng hứng trắng thơ ngây tình
Cho nghiêng bút mộng rưả chân kinh
Gọi hồng ân mật cha sưã mẹ
Nước lã nên hồ con cháu xinh
Mưa hồng xao xuyến kỷ niệm mê
Tắm chung bong bóng nóng vỡ đê
Thạch sanh thỏ đế bồng công chuá
Tiên cá lên bờ tình no nê
Nắng hồng nhón gót hôn ca dao
Bờ thương yêu thấp bến nhớ cao
Gọi anh em gọi nghìn năm trước
Nghìn sau còn tiếng thơ ngọt ngào
Giai không tứ đại chiêm bao
Vậy mà nho nhỏ ngọt ngào còn nguyên
Thương diu hiền nhớ bình yên
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.02/09/11
(Tức Mồng 7 tháng Giêng năm Tân Mão)
LuanTâm











