ĐI ĐÂU CŨNG MUỐN VỀ NHÀ... THƯƠNG ƠI !
Sunday, September 11, 2011 1:35:59 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ? Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Bên em đã hết mưa dầm chưa ? Hôm nay anh có công việc đột xuất phải ra ngoài sớm nên không kịp đáp lễ đa tạ em về 2 bài thơ quá tiên bồng tuyệt vời ngọc ngà nho nhỏ ngọt ngào hiền diụ thuỷ chung dễ thương thấu trời mút muà thơ ngây...1/ HOA TIM; 2/ RỪNG THƠ NUÍ NHẠC" kèm theo những bức ảnh minh hoạ quá đẹp hợp tình hợp cảnh em hết sẩy hết ý ...Em ơi ! Vì cũng quá trễ rồi nên anh chỉ xin mạo muôi vắn tắt em nha...
Anh Xin trân quý thương yêu thương kính mến thương chúc em cùng quý quyến được thật nhiều sức khoẻ để vui hưởng lễ Tạ Ơn Thanksgiving thực vui vẻ sum hợp đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện em nha...Anh xin vô vàn đa tạ em lần nưã ..nưã ...em nha !
Thư bật tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...MD.11/23/10 LT.
ĐI ĐÂU CŨNG MUỐN VỀ NHÀ... THƯƠNG ƠI !
(Thương tặng em Hoài Thương )
Em thơ ngây mộng trăng non
Anh thơ ngây mộng bồng con nước tình
Nổi trôi mấy nẻo phù sinh
Lang thang mấy độ giật mình bể dâu
Khói buồn thấp mây vui cao
Vớt trăng hứng gió nâng sao cải trời
Thương xin lỗ nhớ cho lời
Đói no ấm lạnh ngọt bùi chung thân
Cho nhau một góc vườn xuân
Dìu nhau thơ thẩn chín từng ướt mơ
Ru nhau nghìn khúc tình thơ
Hôn nhau bốc lưả còn ngờ chiêm bao
Cũng may mình còn có nhau
Cảm ơn cha mẹ trầu cau vun trồng
Cảm ơn mật núi sưã sông
Cảm ơn bướm trắng hoa hồng quê hương
Mặc hư không mặc vô thường
Tuy hai mà một thiên đường trong ta
Trăng đuà gió gió mưa hoa
Đi đâu cũng muốn về nhà...Thương ơi...
MD.11/ 23/10
Luân Tâm
Bên em đã hết mưa dầm chưa ? Hôm nay anh có công việc đột xuất phải ra ngoài sớm nên không kịp đáp lễ đa tạ em về 2 bài thơ quá tiên bồng tuyệt vời ngọc ngà nho nhỏ ngọt ngào hiền diụ thuỷ chung dễ thương thấu trời mút muà thơ ngây...1/ HOA TIM; 2/ RỪNG THƠ NUÍ NHẠC" kèm theo những bức ảnh minh hoạ quá đẹp hợp tình hợp cảnh em hết sẩy hết ý ...Em ơi ! Vì cũng quá trễ rồi nên anh chỉ xin mạo muôi vắn tắt em nha...
Anh Xin trân quý thương yêu thương kính mến thương chúc em cùng quý quyến được thật nhiều sức khoẻ để vui hưởng lễ Tạ Ơn Thanksgiving thực vui vẻ sum hợp đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện em nha...Anh xin vô vàn đa tạ em lần nưã ..nưã ...em nha !
Thư bật tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...MD.11/23/10 LT.
ĐI ĐÂU CŨNG MUỐN VỀ NHÀ... THƯƠNG ƠI !
(Thương tặng em Hoài Thương )
Em thơ ngây mộng trăng non
Anh thơ ngây mộng bồng con nước tình
Nổi trôi mấy nẻo phù sinh
Lang thang mấy độ giật mình bể dâu
Khói buồn thấp mây vui cao
Vớt trăng hứng gió nâng sao cải trời
Thương xin lỗ nhớ cho lời
Đói no ấm lạnh ngọt bùi chung thân
Cho nhau một góc vườn xuân
Dìu nhau thơ thẩn chín từng ướt mơ
Ru nhau nghìn khúc tình thơ
Hôn nhau bốc lưả còn ngờ chiêm bao
Cũng may mình còn có nhau
Cảm ơn cha mẹ trầu cau vun trồng
Cảm ơn mật núi sưã sông
Cảm ơn bướm trắng hoa hồng quê hương
Mặc hư không mặc vô thường
Tuy hai mà một thiên đường trong ta
Trăng đuà gió gió mưa hoa
Đi đâu cũng muốn về nhà...Thương ơi...
MD.11/ 23/10
Luân Tâm











