My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA BƯỚM HẸN HÒ

Anh Tư ơi! Anh có khỏe không?
Em cám ơn cái mess dài thoòng chắt chiu ngọt ngào tình nghĩa lo lắng thân thương của anh dành cho em mỗi ngày... và nhiều vô tận những bài ca dao quê hương tình tứ mộng mơ thơ ngây thơ mộng...

Anh Tư ơi! em đã chuẫn bị đủ thứ và đề cao cảnh giác mưa bão gió tuyết khi mùa đông đã chen chân vào cuộc sống của mình. Mong rằng sẽ không có gì trục trặc hay khó khăn trong suốt mấy tháng đông đầy này. Chiều nay sau khi ăn cơm tối xong thì có phone của cô bạn ở bên Đức trò chuyện hết một lúc cho nên vào trễ hơn bình thường. Mong anh có chờ lâu và lo lắng không yên. Ở bên cô bạn em đang tuyết rơi và đã rơi hết một tuần, khí hậu là -10°c ở Hamburg. Ở bên em mưa suốt tháng và đã hơn tháng rồi anh ơi! Buỗi sáng đi làm thấy mưa mà não lòng thiệt tình muốn chảy nước mắt đó anh, hết sức là bất tiện và buồn thúi ruột! May mà về nhà còn được đọc thơ và làm thơ trước khi đi ngủ nên cũng bù đấp phần nào. Bây giờ em đang buồn ngủ và hai con mắt gần sụp mí rùi anh ơi! nên không dài dòng nữa anh nha. Chúc anh ăn cơm chiều vui vẻ đầm ấm gia đình ....LoveU....!

HOA BƯỚM HẸN HÒ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Hôm qua ba mẹ vắng nhà
Làm gan len lén bướm hoa hẹn hò
Học giăng câu học chèo đò
Học hôn học xin học cho lần đầu

Run tay chèo cuống cẳng câu
Lục bình điên điển ngọt ngào bến mê
Hụt hơi đi chơi vơi về
Hoa đồng cỏ nội ăn thề trăng non

Vòng thương căng vòng nhớ tròn
Mưa sạch trơn trắng nắng trơn sạch hồng
Cơm chiều mẹ đợi em mong
Ba tìm gặp đánh đòn không đau tình

Thêm mê thêm yêu thêm tin
Trời gầm không nhả chung mình chiêm bao
Hứng môi trăng nâng gót sao
Đường sau ngõ trước chỗ nào cũng thơm....

Cưng ơi ..

LINH ĐÌNH TÂN HÔN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Theo anh giấu núp hẹn hò
Hái bông điên điển chèo đò qua sông
Thẹn thùa một nụ hôn nồng
Tương tư bốn bữa no lòng khỏi ăn

Theo anh giấu mất vầng trăng
Sao thưa chớp mắt long lanh tìm về
Đất trời đảo lộn hôn mê
Cỏ hoa ngan ngát sơn khê thỏa tình

Tròn đi tròn ở đẹp xinh
Ăn thề tròn mộng sử kinh chép lòng
Về nhà ngon ngọt chiều đông
Ngu ngơ mẹ hỏi lòng vòng trước sau

Tình mơ tình mộng trầu cau
Trăm năm tình ở lại trao xuân tình
Trăng cầu nguyện sao cầu kinh
Cuối trời đầu ngõ linh đình tân hôn...

Anh ơi...
Chịu hôn...

Hoài Thương
12/02/10

CỞI ÁO TRẦN AI MẶC THIÊN ĐƯỜNGHOA BƯỚM HẸN HÒ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.