My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HÔN EM MỒNG MỘT TẾT HỒNG. HÔN ANH MỒNG MỘT TẾT THƯƠNG

Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Mấy ngày tết mà em bận quá..Công việc lại đặc biệt nhiều hơn lúc bình thường nên không có vào viết thường xuyên với anh...càng vào không được thì trong lòng càng nôn nao vì thấy anh viết cho em rất nhiều...Em bây giờ ở tuốt đằng sau chạy theo anh quá trời nhưng không tài nào chạy kịp rùi anh ơi! Cho em tạ tội với anh và em hứa chắc chắn sẽ tìm dịp bắt đền mới được anh nha... Hương tết còn mới tinh hoa còn thơm áo còn mới...Em xin mừng tuổi anh ngày đầu năm nè! Chúc anh bước qua năm mới tài lộc đầy nhà, giàu sang hạnh phúc và sức khỏe dồi dào anh nha!....LoveU....!

HÔN EM MỒNG MỘT TẾT HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Hôn em mồng một Tết hồng
Xuân xanh chớp mắt mi cong vòng tình
Hoa khoe mình bướm mê nhìn
Rừng thương suối nhớ non xin tiên bồng

Hôn em cháy hết sầu đông
Sơn cùng thuỷ tận tràn đồng thơ ca
Trao hồn đổi thịt thay da
Hồi sinh chuyển kiếp về nhà quê thơm

Hôn nhau ngọt sạch ngon trơn
Mặc kinh kệ áo không cơm cai tù
Tay than mê lộ chân như
Nâng niu kỷ niệm thơm dư hương lòng

Hôn em mồng một Tết hồng...

Cưng ơi....

MD.02/03/11
(Tức ngày mồng một Tết Tân Mão)
LuânTâm



HÔN ANH MỒNG MỘT TẾT THƯƠNG
(Thương tặng Luân Tâm)

Hôn anh mồng một tết thương
Vui xuân ngọt lịm tóc vương nắng hồng
Mai vàng cười nở như lòng
Thương hoài thương mãi thu đông xuân hè

Hôn anh hôn nữa hôn mê
Giọt thơ ghé nụ môi kề môi thơ
Mềm môi mềm áo hương chờ
Vòng xuân vòng dấu ái mơ thiên đường

Hôn nhau mỗi nụ tròn thương
Hôn nhau nghìn nụ vô thường cho nhau
Bể dâu dâu bể còn trao
Hiến dâng dâng hiến sắc màu đậm hương

Hôn anh mồng một tết thương...

Nha anh...
Cưng ơi...

Hoài Thương
02/03/11
(Tức ngày mồng một Tết Tân Mão)
LuânTâm

CẦU TIÊN HOA ĐÀO HÔN EM MỒNG MỘT TẾT HỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.