My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Merry Christmas

Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Ở bên anh đã ngưng tuyết rơi chưa vậy anh ơi!

Em cám ơn cái mess dài thật dễ thương làm cho tim em mềm nhủn ra rồi anh ơi! Anh nói đúng lắm đó anh! mới đó mà đã bao lâu rồi anh nhỉ? Em nhớ sực ra và đếm lại trên đầu ngón tay thì hình như đã mù mờ cát bụi...Lâu rồi nên em tính không ra từ lúc em không vào diễn đàn tới bây giờ là bao lâu... vì bận rộn cuộc sống và nhiều lý do riêng tư khác nữa. Có khi buồn lắm định vào viết cho anh một chút nhưng không muốn để lại vết buồn ở đây cho anh lo lắng đứa em nơi phương xa này!

Anh ơi! hình như khi con người ta lớn lên thì tất cả đêu phức tạp ra. Mọi hành động của mình đều chậm lại vì cần cẫn thận và dè dặt hơn sau nhiều kinh nghiệm thất bại. Có đôi khi nó cũng làm mình thối chí nhưng mình biết mình vẫn phải đứng lên sau những lần vấp ngã để cần được sống và cần được tiếp tục tồn tại. Có những mệt mỏi làm cho suy nhược cả thể xác và trí não, cũng vì vậy mà em cần sự yên tĩnh để sắp xếp lại một chút ngăn nắp trong trái tim mình. Nhớ anh thật là nhớ vì mùa giáng sinh đã về thật gần ở bên cạnh mình. Biết anh rất buồn và rất trông tin em..nên em có nhờ chị Mỹ Trinh vào viết bài với anh cho vui. Anh trách em cũng đúng thôi đó, nhưng dù gì thì em cũng tranh thủ về kịp với anh trong mấy ngày lễ trọng đại này. Vì em nhớ lại hình như anh em mình chưa hề có được cơ hội chia sẻ với nhau lần nào trong những dịp lễ quan trọng này.

Em cám ơn anh những bài thơ liên tục đã viết cho em, làm em rất xúc động mà không cầm được nước mắt vì biết anh vẫn mãi còn ở một nơi nào đó hướng về bên em dù cơ hội đã càng ngày càng hiếm. Mà có lẽ cũng nhờ vậy mình mới nhận ra cái tình cảm của hai anh em mình thâm sâu như thế nào phải không anh? Thật đúng khi có xa mới biết quí hơn cái giá trị lúc được ở gần bên nhau hoài... nhưng mà đối với em gần như trong trường hợp nào cũng chưa bao giờ cảm thấy sự thay đổi ấy, trái lại tình cảm con người nó có thể lớn lên theo thời gian, cũng như cái trang thơ của hai anh em mình càng ngày càng dài và càng lớn ra thêm....

Có những ngày nắng ấm rồi cũng có những ngày mưa giông..vì đó là cuộc đời anh ơi! làm sao mình có thể tránh khỏi được anh nhỉ!...cũng như hôm nay nhờ có giáng sinh nên anh em mình lại được gặp nhau. Giáng sinh là mùa yêu thương và cũng là mùa tha thứ cho nhau...là mùa mang tình người đến cho nhân loại...huống chi anh và em đã từng chia sớt nhau biết bao là kỷ niệm trong suốt quãng đường thật dài. Em thiết nghĩ không gì có thể thay đổi được lòng mình cho dù có lúc em ít vào làm thơ hay mình ít khi liên lạc với nhau. Những đóa hoa thơ vẫn nằm đó và đợi dịp xuân về thì tất cả sẽ trở lại vị trí của nó...rừng cây sẽ thay lá..thảm cỏ sẽ xanh mượt hơn...ngàn hoa sẽ thi đua nhau nở rộ để đón chào vạn vật với thiên nhiên...ở đó có cả em và anh và "Hoài Thương Hương áo Hương Thơ" của hai anh em mình nữa anh ơi!

Dưới thềm giáng sinh và năm mới em chân thành cầu nguyện chúa ban ơn lành cho anh và toàn thể gia quyến anh luôn hạnh phúc và mạnh khỏe bình an....mọi điều như ý anh nha....LoveU....!



Về anh...thương hoài...

Hoài Thương

SẦU ĐÔNG ĐỨT RUỘT NGHÌN ĐỜI NHỚ EM.. NO THƯƠNG NO NHỚ HẸN THỀ TRÒN VOThư bất tận ngôn nha.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.