MỘNG LÀNH RU EM. EM NGỦ MỘNG VÀNG
Sunday, September 11, 2011 8:26:48 AM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Em đã thật sự hết ho chưa Thương của anh ơi ? Chắc giờ nầy em vẫn chưa thức dậy ? Anh cũng đang quá buồn ngủ gục rồi nè...Em ơi ! Do vậy, anh chỉ xin hết sức vắn tắt tạm Đáp lễ & Đa Tạ & Ru em ngủ thiệt ngon bằng chén mì ăn liền "MỘNG LÀNH RU EM"nầy em nhá ...
Anh xin trân quý thương yêu thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn được vạn sụ như ý thân tâm an lạc & Have A Verry Good Weekend em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha...Thương ơi ...Thương à...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi...MD.10/28/10 LT.
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? bên anh hết mưa chưa?
Đáng lý ra là em đã bớt ho rồi, nhưng hôm qua đi làm ở đó lạnh nên bị ho trở lại rồi! Chiều nay thứ sáu nên có hai ngày nghỉ ngơi cho em khôi phục, anh cứ bình yên mà không lo lắng gì nhiều anh nha.
Anh ơi! bài thơ "MỘNG LÀNH RU EM" vui nhộn của anh thật là dễ thương quá đi... y' lạ mà những nhân vật cũng lạ đáo để " con nhện con tằm tắm sông" và " con còng cõng con cua" trong lúc "Rau răm rau má rong chơi" nhái bén nhái bầu hát dạo, dế hát cải lương, ve sầu ca vọng cổ... còn nữa còn nữa...Hôm nay em mời tất cả phố rùm về đây chứng kiến để thưởng thức bài ru độc đáo này của anh nha. Cám ơn những giây phút vui tươi dành cho em. LoveU.....!
MỘNG LÀNH RU EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Kề tai rót mật thì thầm
Ầu ơ...Con nhện con tằm tắm sông
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Rau răm rau má rong chơi
Anh ru em ngủ đỉnh trời hoa mưa
Con còng con cõng con cua
Ong non mật đói đổ thưà chăn dê
Miền Tây đi dễ khó về
Cam chua khế ngọt trăng thề tương tư
Hơn công chuá hơn tiểu thư
Trói tay bó gối hương dư si tình
Ầu ơ...nhái bén cầu kinh
Nhái bầu hát dạo cua đinh chuồn chuồn
Dế mèn hát bội cải lương
Ve sầu vọng cổ ễnh ương cào cào
Bay nhanh bay chậm bay cao
Bay qua bay lại vườn cau vườn trầu
Ầu ơ ...Em ngủ ngọt ngào
Tiên bồng nho nhỏ trăng sao hẹn hò
Học thương học nhớ học trò
Ôm cây chờ thỏ khôn dò cấm câu
Cầu vòng phơi áo bảy màu
Chiêm bao cởi áo qua cầu gió bay...
Ầu ơ...em ngủ thơm say
Nghìn sau nghìn trước một mai không mòn...
Còn trời còn nước còn non
Còn tình thơ dại còn con trăng già ...
Đa đa gà nước gà nhà
Chim trời gần cá bể xa dỗ dành
Ầu ơ...em ngủ ngoan nhanh
Anh thơ đề áo mộng lành ru em ....
Cưng ơi...
MD.10/28/10
LuânTâm
EM NGỦ MỘNG VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Trăng về thay áo màu rằm
Nghe ong rót mật hỏi thăm chị Hồng
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Bán heo vốn đẻ ra lời
Em mua nệm gấm anh ngồi ru em
Bòn bon vú sửa chín mềm
Thơm tình rau đất bình yên cải trời
Mưa hồng mây tím đi chơi
Cõng vai anh ấm chở cười lên non
Tầm xuân ở tầm xuân còn
Khoe môi môi ngọt tô son son hồng
Ví dầu kiệu rước qua sông
Anh che võng lộng tiên bồng ru mơ
Ầu ơ... ếch nhái cũng chờ
Kiễng Tiên công chúa dại khờ học yêu
Học thương học nhớ chiều chiều
Tương tư áo trắng thả diều trên đê
Học rồi học nữa học mê
Ba hồn bảy vía cũng về theo nhau
Đông thu mây khỏi trở màu
Tèm lem tuốt luốt trăng sao mưa hoài
Thương anh ru mộng ngày ngày
Cho xanh đêm nắng cho dài tóc thơ
Ầu ơ...cải ngọt ngồi chờ
Mồng tơi đứng đợi đem mơ theo về
Còn tình còn nghĩa còn quê
Còn ru trăng dạo sơn khê còn hồng
Còn anh giọt nắng chiều đông
Sưởi thương đau sưởi ấm lòng trần gian
Ầu ơ...em ngủ mộng vàng
Thơ anh áo gấm giang san về làng
Anh ơi...
10/29/10
Hoài Thương
Em đã thật sự hết ho chưa Thương của anh ơi ? Chắc giờ nầy em vẫn chưa thức dậy ? Anh cũng đang quá buồn ngủ gục rồi nè...Em ơi ! Do vậy, anh chỉ xin hết sức vắn tắt tạm Đáp lễ & Đa Tạ & Ru em ngủ thiệt ngon bằng chén mì ăn liền "MỘNG LÀNH RU EM"nầy em nhá ...
Anh xin trân quý thương yêu thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn được vạn sụ như ý thân tâm an lạc & Have A Verry Good Weekend em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha...Thương ơi ...Thương à...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi...MD.10/28/10 LT.
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? bên anh hết mưa chưa?
Đáng lý ra là em đã bớt ho rồi, nhưng hôm qua đi làm ở đó lạnh nên bị ho trở lại rồi! Chiều nay thứ sáu nên có hai ngày nghỉ ngơi cho em khôi phục, anh cứ bình yên mà không lo lắng gì nhiều anh nha.
Anh ơi! bài thơ "MỘNG LÀNH RU EM" vui nhộn của anh thật là dễ thương quá đi... y' lạ mà những nhân vật cũng lạ đáo để " con nhện con tằm tắm sông" và " con còng cõng con cua" trong lúc "Rau răm rau má rong chơi" nhái bén nhái bầu hát dạo, dế hát cải lương, ve sầu ca vọng cổ... còn nữa còn nữa...Hôm nay em mời tất cả phố rùm về đây chứng kiến để thưởng thức bài ru độc đáo này của anh nha. Cám ơn những giây phút vui tươi dành cho em. LoveU.....!
MỘNG LÀNH RU EM(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Kề tai rót mật thì thầm
Ầu ơ...Con nhện con tằm tắm sông
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Rau răm rau má rong chơi
Anh ru em ngủ đỉnh trời hoa mưa
Con còng con cõng con cua
Ong non mật đói đổ thưà chăn dê
Miền Tây đi dễ khó về
Cam chua khế ngọt trăng thề tương tư
Hơn công chuá hơn tiểu thư
Trói tay bó gối hương dư si tình
Ầu ơ...nhái bén cầu kinh
Nhái bầu hát dạo cua đinh chuồn chuồn
Dế mèn hát bội cải lương
Ve sầu vọng cổ ễnh ương cào cào
Bay nhanh bay chậm bay cao
Bay qua bay lại vườn cau vườn trầu
Ầu ơ ...Em ngủ ngọt ngào
Tiên bồng nho nhỏ trăng sao hẹn hò
Học thương học nhớ học trò
Ôm cây chờ thỏ khôn dò cấm câu
Cầu vòng phơi áo bảy màu
Chiêm bao cởi áo qua cầu gió bay...
Ầu ơ...em ngủ thơm say
Nghìn sau nghìn trước một mai không mòn...
Còn trời còn nước còn non
Còn tình thơ dại còn con trăng già ...
Đa đa gà nước gà nhà
Chim trời gần cá bể xa dỗ dành
Ầu ơ...em ngủ ngoan nhanh
Anh thơ đề áo mộng lành ru em ....
Cưng ơi...
MD.10/28/10
LuânTâm
EM NGỦ MỘNG VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Trăng về thay áo màu rằm
Nghe ong rót mật hỏi thăm chị Hồng
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Bán heo vốn đẻ ra lời
Em mua nệm gấm anh ngồi ru em
Bòn bon vú sửa chín mềm
Thơm tình rau đất bình yên cải trời
Mưa hồng mây tím đi chơi
Cõng vai anh ấm chở cười lên non
Tầm xuân ở tầm xuân còn
Khoe môi môi ngọt tô son son hồng
Ví dầu kiệu rước qua sông
Anh che võng lộng tiên bồng ru mơ
Ầu ơ... ếch nhái cũng chờ
Kiễng Tiên công chúa dại khờ học yêu
Học thương học nhớ chiều chiều
Tương tư áo trắng thả diều trên đê
Học rồi học nữa học mê
Ba hồn bảy vía cũng về theo nhau
Đông thu mây khỏi trở màu
Tèm lem tuốt luốt trăng sao mưa hoài
Thương anh ru mộng ngày ngày
Cho xanh đêm nắng cho dài tóc thơ
Ầu ơ...cải ngọt ngồi chờ
Mồng tơi đứng đợi đem mơ theo về
Còn tình còn nghĩa còn quê
Còn ru trăng dạo sơn khê còn hồng
Còn anh giọt nắng chiều đông
Sưởi thương đau sưởi ấm lòng trần gian
Ầu ơ...em ngủ mộng vàng
Thơ anh áo gấm giang san về làng
Anh ơi...
10/29/10
Hoài Thương











