My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MỘT CHÚT ÂN CẦN


Chúc anh Tư năm con mèo may mắn giàu sang...

TẾT EM MỘT CHÚT ÂN CẦN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tiễn ông bà Táo về trời
Còn mình ở lại bên đời rủi may
Đếm xuân đếm tết mỗi ngày
Có không không có mai đào nở chưa?

Xuân em vễ mãi chuyện xưa
Vô tư đi mất gió lùa ngây thơ
Không còn đợi không còn chờ
Vẫn xuân vẫn tết hững hờ qua vai
Chiều về trên núi trắng ngày
Xa trông mờ ảo thu phai lâu rồi
Đông đầy lấp một góc trời
Chôn thân kỷ niệm loi ngoi tìm hoài

Em đi qua cõi trần ai
Những con đường lạ vẫn dài lênh đênh
Hương xuân còn chút bồng bềnh
Tặng anh em gửi bình yên ngọt ngào

Rừng còn thay lá nôn nao
Em còn chờ hát xuân nào cùng anh
Bình minh chim hót trên cành
Có anh lục bát để dành chờ nhau

Mây còn lãng đãng sắc màu
Gió nghiêng em đợi nắng trao xuân hồng
Gửi anh một giọt nắng đông
Làm tin yêu niệm khúc lòng chứa chan

Tết về tết đứng sắp hàng
Chờ anh chờ chị bên đàng đón xuân
Tết em một chút ân cần
Gửi thương gửi nhớ phù vân cũng về...

Nha anh...
Cưng ơi...

Hoài Thương
12/31/11
(tức ngày 28 tết năm canh dần)

CHO HỒNG CÂU YÊUthơ Tết của anh làm cho em ngất ngây...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.