My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NHỚ. THƯƠNG

Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn?
Biết anh đang trông khi sáng sớm vào đọc bài "Lạnh Leo Cây Khói" của anh. Cho em xin lỗi anh cái tội thất lễ với anh của mình hoài hà! có lẽ vì em biết anh không bao giờ để tâm giận em nên em cứ thoải mái bình yên đó anh ơi! Em biết anh đang vui với cơ hội hiếm có này của em. Niềm vui và sự khuyết khích của anh luôn ở sát bên em, luôn thúc đẩy em đi đến mục đích. Em sẽ cố gắng hết sức dù trong hoàn cảnh eo hẹp, vài phút thăm viếng khi em bắt được dịp ngồi vào bàn viết... Mong mang về cho anh một nụ cười nho nhỏ ngọt ngào....LoveU....!

NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nhớ ơi...
Thương ơi...

Nhớ động đất nhớ sập trời
Nhớ tràn điạ chấn nhớ dời non xanh
Nhớ cuả em nhớ cuả anh
Nhớ không chịu nổi nhớ giành nhớ nhau

Nhớ trăng nhớ gió nhớ sao
Nhớ hoa nhớ bướm nhớ vào nhớ ra
Nhớ cười nhớ khóc nhớ ca
Nhớ chăn nhớ gối ôm da nhớ lời

Nhớ điệu đứng nhớ dáng ngồi
Nhớ nằm nhõng nhẽo nhớ đòi hôn mê
Nhớ bể hẹn nhớ non thề
Nhớ đi thơ dại nhớ về ngây thơ

Nhớ vỡ đê nhớ vô bờ
Nhớ điên cuồng nhớ dại khờ nhớ sâu
Nhớ đào sông nhớ bắc cầu
Nhớ thương thương nhớ chiêm bao bắt đền

Nhớ trong ấm nhớ ngoài êm
Nhớ sôi hương lưả nhớ mềm vòng lưng
Nhớ tiên bồng nhớ hồng trần
Nhớ thơm nhớ ngọt nhớ cưng nhớ tình

Nhớ cho nhớ đòi nhớ xin
Ngọt ngào nho nhỏ chung mình câu thơ...

Thương ơi...
Nhớ ơi....

MD.10/13/10
LuânTâm

THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương đi khoác áo mây hồng
Thương về ngon ngọt tràn đồng ca dao
Thương anh thơ ướp đủ màu
Thương anh thương quá hương trào hương thơ

Thương anh cây khói lạnh chờ
Thương nhau mấy thuở còn mơ mộng hoài
Thương ngồi gom hạt nắng mai
Thương thương nhớ nhớ chờ ngày khai hoa

Thương nắng sớm thương chiều tà
Thương mềm tim khúc tình ca mẹ hiền
Thương chim lành đậu đất tiên
Thương nhau sông núi trăm miền cũng thăm

Thương ôm chữ nghĩa thì thầm
Thương cho một kiếp ngàn năm còn đầy
Thương hồng nhớ tím chiều mây
Thương em anh nhớ về xây mộng tình

Thương cho hết thương còn xin
Ngọt ngào nho nhỏ chung mình câu thơ...(1)*

10/15/10
Hoài Thương

(1)* Câu thơ của anh Luân Tâm

CHO HOA HÔN BƯỚM NGỌT NGÀOLẠNH LEO CÂY KHÓI. LỬA ẤM THAN HỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.