RU KHÚC CHIỀU ĐÔNG
Sunday, September 11, 2011 1:30:44 PM
Anh Tư ơi! Anh có khoẻ hôn? Em rất vui ngày cuối tuần anh đi ra ngoài thay đổi không khí sau một tuần đóng cửa nhốt trong nhà. Khi nào anh có nghe lười vì thay đổi cái thói quen mỗi ngày thì nhớ lời em dặn nhe anh ơi!
Vì em biết chắc chắn sau khi tới nơi anh sẽ rất vui và rất phấn khởi với một hoàn cảnh mới, anh sẽ tươi hơn và cảm nhận được cuộc sống quanh ta rất nhiều màu sắc, mà mỗi một màu là mỗi một hương vị khác nhau cho anh mặc sức mà nêm nếm hít thở. Tinh thần được tái tạo như cây mùa xuân được thay lá mới sau một mùa đông thật dài. Anh sẽ rất thoải mái để trở lại sinh hoạt bình thường trong nhà mình. Công việc và thói quen ngày ngày sẽ mỉm cười mà đón anh với một sắc thái mới. Em chúc anh cuối tuần nào cũng vậy! LoveU....! anh Tư ơi!
À còn nữa anh ơi! mấy ngày rồi em làm không ra việc, cứ vào ra đọc thơ anh rồi loay hoay hết buổi chiều. Giờ này khuya rồi nhưng em ngồi nán lại viết với anh đôi dòng. Mong anh vui lên tí nhe anh ơi!
RU KHÚC CHIỀU ĐÔNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về nhà dòm trước ngó sau
Thấy anh góp nắng ngọt ngào ru thơ
Tưởng đâu Đông chở sương mờ
Nét mây tay gió vẽ mơ để dành
Tưởng đâu trời đất thôi xanh
Đồng chua nước mặn đã đành cò con
Tưởng đâu rừng bỏ núi non
Để thương để nhớ đếm mòn ngón tay
Một chút ngọt một chút cay
Bùi bùi thơ cũng rót say thu tàn
Cho em ngờ ngợ miên man
Cho thơ từ cõi mây hoang bay về
Một chút giận một chút mê
Giọt thương giọt nhớ cũng về ngồi quanh
Giọt hồng giọt trắng giọt xanh
Giọt chiều đông nắng mộng lành thơ ru
Về nhà từ cõi sương mù
Hong đôi tay lạnh mà ru lửa hồng
Lau khô mấy giọt sầu đông
Run tay kéo mộng cho lòng gần hơn
Ngồi nghe cổ tích dỗi hờn
Ngồi nghe ru khúc mê hồn chiều đông...
14/11/10
Hoài Thương
Vì em biết chắc chắn sau khi tới nơi anh sẽ rất vui và rất phấn khởi với một hoàn cảnh mới, anh sẽ tươi hơn và cảm nhận được cuộc sống quanh ta rất nhiều màu sắc, mà mỗi một màu là mỗi một hương vị khác nhau cho anh mặc sức mà nêm nếm hít thở. Tinh thần được tái tạo như cây mùa xuân được thay lá mới sau một mùa đông thật dài. Anh sẽ rất thoải mái để trở lại sinh hoạt bình thường trong nhà mình. Công việc và thói quen ngày ngày sẽ mỉm cười mà đón anh với một sắc thái mới. Em chúc anh cuối tuần nào cũng vậy! LoveU....! anh Tư ơi!
À còn nữa anh ơi! mấy ngày rồi em làm không ra việc, cứ vào ra đọc thơ anh rồi loay hoay hết buổi chiều. Giờ này khuya rồi nhưng em ngồi nán lại viết với anh đôi dòng. Mong anh vui lên tí nhe anh ơi!
RU KHÚC CHIỀU ĐÔNG(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về nhà dòm trước ngó sau
Thấy anh góp nắng ngọt ngào ru thơ
Tưởng đâu Đông chở sương mờ
Nét mây tay gió vẽ mơ để dành
Tưởng đâu trời đất thôi xanh
Đồng chua nước mặn đã đành cò con
Tưởng đâu rừng bỏ núi non
Để thương để nhớ đếm mòn ngón tay
Một chút ngọt một chút cay
Bùi bùi thơ cũng rót say thu tàn
Cho em ngờ ngợ miên man
Cho thơ từ cõi mây hoang bay về
Một chút giận một chút mê
Giọt thương giọt nhớ cũng về ngồi quanh
Giọt hồng giọt trắng giọt xanh
Giọt chiều đông nắng mộng lành thơ ru
Về nhà từ cõi sương mù
Hong đôi tay lạnh mà ru lửa hồng
Lau khô mấy giọt sầu đông
Run tay kéo mộng cho lòng gần hơn
Ngồi nghe cổ tích dỗi hờn
Ngồi nghe ru khúc mê hồn chiều đông...
14/11/10
Hoài Thương











