SẦU ĐÔNG ĐỨT RUỘT NGHÌN ĐỜI NHỚ EM
Sunday, September 11, 2011 2:06:07 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Thương ơi...
Lâu quá thơ không chung môi thơ
Đá đông lệ đá sầu ướt mơ
Hai đầu địa cực nam châm đói
Núi lửa lòng đau bóng bụi mờ...
Thương ơi...
Vậy mà em nói ...
Vậy mà em hứa ...
Thương của anh ơi....
Thời gian trôi thật quá nhanh hơn mình có thể tưởng ...Thương ơi ! Anh thật quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng ...Đọc đi đọc lại biết bao nhiêu dòng thơ xướng hoa cũ anh em mình từng chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm chắt chiu nắn nót thương tặng riêng cho nhau qua bao năm tháng dài thăng trầm dâu bể ....Từ những ngày đầu chập chững ...Lúc anh chưa biêt đánh máy chưa biết post bài... Mọi việc lớn nhỏ đều phải hoàn toàn nhờ vào hảo tâm nhã ý thông cảm thương cảm chịu thương chịu khó ưu ái nhiệt tình giúp đỡ của em và hiền lão sư huynh NhàQuê TBT ...Cho đến nay anh đã ráng học biết cách đăng bài và...biêt đánh máy bằng chỉ 1 ngón tay giống y như con gà...mờ ...mổ hạt thóc ...Thiệt tình ! Thương ơi !
Hai bài thơ về Noel của anh em mình & Mess thơ thơ tiên bồng hoa hồng ân thơ ngây thơ thơ mộng của em viết cho anh vừa đúng 1 năm rồi mà anh vừa post lại trên đây, thực quả như 1 giấc mộng hồng diễm tình thơ mộng thiên thu ....Vẫn như hư như thực như xa như gần...Như vẫn còn đong đầy ...Như vẫn còn nguyên vẹn "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...Nghìn năm chưa dễ đã ai quên.." đúng như 2 câu thơ tuy đơn sơ nhưng quá ngọc ngà tuyệt vời của Thế Lữ thời Tiền Chiến ....vậy đó nha ...Thương ơi !
Trong không khí an bình rộn ràng nao nức chờ đón Đêm Tháng Vô Cùng & Năm Mới , Anh xin chân thành thân thương yêu mến thương kính chúc em cùng toàn thể quý quyến ...Verry ...Verry ...Merry Christmas & Happy New Year 2011 em nha ...Thương của anh ơi !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! MD. 12/17/10 LT.
SẦU ĐÔNG ĐỨT RUỘT NGHÌN ĐỜI NHỚ EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Bên anh bão tuyết sập trời
Sầu đông đứt ruột nghìn đời nhớ em
Cảm suốt ngày lạnh suốt đêm
Khát tay đói mắt bắt đền gi ôm ....
Nằm gai nếm mật ăn đòn
Hồn không xác trống mượn hồn tha ma
Không quê không quán không nhà
Trăm thương xót ngàn nhớ xa sao đành....
Khô môi em nát tim anh
Thơ ngây không bóng trăng thanh học trò
Nghẹn ngào hương áo ốm o
Chim quyên bụi cu đất tro đa lòng...
Ầu ơ...Em ngủ chân không
Anh ru anh dỗ anh bồng anh hôn
Mớm mật mớm sưã mớm cơm
Mớm thơ mớm thuốc mớm tròn mớ cong...
Mớm đỏ mớm trắng mớm hồng
Em ngoan ngoan ngủ trong lòng anh thơ
Căng núi mộng trào suối mơ
Sam đeo điả đói tràn bờ tình tên ....
Ầu ơ...Em ngủ ngoan hiền
Ôm anh kể chuyện thần tiên ngọt ngào
Chung môi nhóm lưả chiêm bao
Chung thân chung áo ướt ao thơ ình...
Ví dầu cầu ván đống đinh
Cầu tre lắc lẻo cho mình đeo nhau
Em chèo chậm anh chống mau
Thấu trời trăng gió hứng sao hồn trần ...
Tay phù thuỷ chân phù vân
Hôn mê bốc lưả vòng lưng hoa cười
Bồng em thơ mộng lên ngôi
Thơm cưng nhõng nhẽo hụt hơi trần tình...
Đơn sơ yểu điệu văn minh
Tình thơ tình sử tình kinh tình hồng...
Cưng oi....
MD.12/16/10
LuânTâm
Thương ơi...
Lâu quá thơ không chung môi thơ
Đá đông lệ đá sầu ướt mơ
Hai đầu địa cực nam châm đói
Núi lửa lòng đau bóng bụi mờ...
Thương ơi...
Vậy mà em nói ...
Vậy mà em hứa ...
Thương của anh ơi....
Thời gian trôi thật quá nhanh hơn mình có thể tưởng ...Thương ơi ! Anh thật quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng ...Đọc đi đọc lại biết bao nhiêu dòng thơ xướng hoa cũ anh em mình từng chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm chắt chiu nắn nót thương tặng riêng cho nhau qua bao năm tháng dài thăng trầm dâu bể ....Từ những ngày đầu chập chững ...Lúc anh chưa biêt đánh máy chưa biết post bài... Mọi việc lớn nhỏ đều phải hoàn toàn nhờ vào hảo tâm nhã ý thông cảm thương cảm chịu thương chịu khó ưu ái nhiệt tình giúp đỡ của em và hiền lão sư huynh NhàQuê TBT ...Cho đến nay anh đã ráng học biết cách đăng bài và...biêt đánh máy bằng chỉ 1 ngón tay giống y như con gà...mờ ...mổ hạt thóc ...Thiệt tình ! Thương ơi !
Hai bài thơ về Noel của anh em mình & Mess thơ thơ tiên bồng hoa hồng ân thơ ngây thơ thơ mộng của em viết cho anh vừa đúng 1 năm rồi mà anh vừa post lại trên đây, thực quả như 1 giấc mộng hồng diễm tình thơ mộng thiên thu ....Vẫn như hư như thực như xa như gần...Như vẫn còn đong đầy ...Như vẫn còn nguyên vẹn "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...Nghìn năm chưa dễ đã ai quên.." đúng như 2 câu thơ tuy đơn sơ nhưng quá ngọc ngà tuyệt vời của Thế Lữ thời Tiền Chiến ....vậy đó nha ...Thương ơi !
Trong không khí an bình rộn ràng nao nức chờ đón Đêm Tháng Vô Cùng & Năm Mới , Anh xin chân thành thân thương yêu mến thương kính chúc em cùng toàn thể quý quyến ...Verry ...Verry ...Merry Christmas & Happy New Year 2011 em nha ...Thương của anh ơi !
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! MD. 12/17/10 LT.
SẦU ĐÔNG ĐỨT RUỘT NGHÌN ĐỜI NHỚ EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Bên anh bão tuyết sập trời
Sầu đông đứt ruột nghìn đời nhớ em
Cảm suốt ngày lạnh suốt đêm
Khát tay đói mắt bắt đền gi ôm ....
Nằm gai nếm mật ăn đòn
Hồn không xác trống mượn hồn tha ma
Không quê không quán không nhà
Trăm thương xót ngàn nhớ xa sao đành....
Khô môi em nát tim anh
Thơ ngây không bóng trăng thanh học trò
Nghẹn ngào hương áo ốm o
Chim quyên bụi cu đất tro đa lòng...
Ầu ơ...Em ngủ chân không
Anh ru anh dỗ anh bồng anh hôn
Mớm mật mớm sưã mớm cơm
Mớm thơ mớm thuốc mớm tròn mớ cong...
Mớm đỏ mớm trắng mớm hồng
Em ngoan ngoan ngủ trong lòng anh thơ
Căng núi mộng trào suối mơ
Sam đeo điả đói tràn bờ tình tên ....
Ầu ơ...Em ngủ ngoan hiền
Ôm anh kể chuyện thần tiên ngọt ngào
Chung môi nhóm lưả chiêm bao
Chung thân chung áo ướt ao thơ ình...
Ví dầu cầu ván đống đinh
Cầu tre lắc lẻo cho mình đeo nhau
Em chèo chậm anh chống mau
Thấu trời trăng gió hứng sao hồn trần ...
Tay phù thuỷ chân phù vân
Hôn mê bốc lưả vòng lưng hoa cười
Bồng em thơ mộng lên ngôi
Thơm cưng nhõng nhẽo hụt hơi trần tình...
Đơn sơ yểu điệu văn minh
Tình thơ tình sử tình kinh tình hồng...
Cưng oi....
MD.12/16/10
LuânTâm











