My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

SUỐI DỪNG CHÂN MÂY

Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Anh đã nói nhiều lần rồi mà ...Sao em cứ quá khách sáo lễ mễ cảm ơn hoài vậy nè em ơi ?Bài "VẪN TÌNH NHAU NGẬP TRỜI THU" của em thiệt tình quá Hay Đẹp tiên bồng thơ ngây vời vợi cao sang ngọt ngào dễ thương hiền dịu thủy chung mênh mông lắm ...Em ơi !
Dù đang quá bận rộn như em đã biết , Anh vẫn xin mạo muội cố gắng nắn nót ...múa rìu... thương tặng em và em Hoài Thưong vài dòng để xin đa tạ đáp lễ em cho 3 anh em Mình được gặp nhau cho vui 1 chút em nha...Thư bất tân ngôn nha..."Người em sầu mộng của muôn đời" của anh ơi !MD.09/08/10 LT

SUỐI DỪNG CHÂN MÂY
(Thương tặng em Mỹ Trinh & Hoài Thương)

Em ơi ! Thu nhớ chín từng
Rừng trôi tay tuyết suối dừng chân mây
Hoa đi áo nắng sương gầy
Cỏ mơ cây mộng lá bay bóng buồn

Mưa hồng thơm gót quê hương
Cong môi thơ dại tìm đường trầu cau
Ngọt ngào nho nhỏ chiêm bao
Chuồn chuồn đom đóm ca dao tiên bồng

Đi se lòng về mềm lòng
Chung lưng trắng chung môi hồng cần thơ
Sao thương dại trăng nhớ khờ
Níu vòng khao khát ôm bờ mộng du

"Vẫn tình nhau ngập trời thu..."(1)
Bướm mưa hoa đói vòng ru trắng hồng...

MD.09/08/10
LuânTâm
(1) Tựa 1 bài thơ Mỹ Trinh

CHO THƠM CƯNG CƯNG. CHO THƯƠNG THƯƠNG HOÀIVẪN TÌNH NHAU NGẬP TRỜI THU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.