My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƠM EM HỒNG NẮNG CA DAO. THƠM ANH NGÀN NỤ HOA VÀNG

THƠM EM HỒNG NẮNG CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Thơm em hồng nắng ca dao
Cho thương cho nhớ cho đào cho mai
Cho thơm cho ngọt cho dài
Cho trăng cho gió cho ngày cho đêm

Thơm em hồng nắng ấm êm
Cho hoa cho bướm cho mềm cho ngoan
Cho thơ cho mộng cho sang
Cho tình cho nghiã cho vàng cho xanh

Thơm em hồng nắng an lành
Cho sông cho suối cho đành cho không
Cho đỏ cho trắng cho hồng
Cho ru cho dỗ cho bồng cho cưng

Thơm em hồng nắng chiều xuân
Cho khói cho lưả cho từng cho chưa
Cho đầy cho đủ cho vưà
Cho giông cho bão cho mưa cho tình

Thơm em hồng nắng yêu tin
Cho khoe cho giấu cho nhìn cho hôn
Cho ngọt cho sạch cho trơn
Cho tiên cho điệu cho hơn cho lời

Thơm em hồng nắng chung môi
Cho đi cho đứng cho ngồi cho thơ
Cho hoa cho bướm cho mơ
Cho chăn cho gối cho chờ cho canh

Thơm em hồng nắng tim anh
Cho cây cho trái cho cành cho hoa
Cho sông cho núi cho nhà
Cho hương cho nhụy cho ca cho hò

Thơm em hồng nắng học trò
Cho thương cho nhớ vòng vo thấu trời
Cho rừng ôm bể lả lơi
Cho trăng hứng gió cho đời còn hoa ...

Cưng ơi...

MD.12/19/10
Luân Tâm

THƠM ANH NGÀN NỤ HOA VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Thơm anh ngày hóa thành đêm
Cho nằm cho ngủ êm đêm gió mưa
Cho từ cái thuở xửa xưa
Cho từ cha mẹ mới vừa cưới nhau

Thơm anh ngòn ngọt mía lau
Cho hoa cho nắng nghèo giàu sá chi
Cho môi thơm ngát diệu kỳ
Cho xuân trở lại liếc mi chao hồn

Thơm anh in vết tim son
Cho thương cho nhớ chưa mòn vết yêu
Cho nắng sớm cho mưa chiều
Cho che chung áo cho dìu dắt tay

Thơm anh trăm nụ chưa phai
Cho hây hây má cho dài tóc thơ
Cho mùa đông đẹp như mơ
Cho hồng bếp lửa ngây thơ ấm hoài

Thơm anh ngà giọt men say
Cho ngây ngây mộng thiên thai diễm tình
Cho đời chép sử tình kinh
Cho trăng huyền ảo lung linh mây hồng

Thơm anh rót giọt nắng đông
Cho tim hâm hấp cho nồng chiều sương
Cho rồi trăm nhớ ngàn thương
Cho từ kiếp trước chung đường kiếp sau

Thơm anh thơm má ngọt ngào
Cho hanh hanh nắng vườn đào thanh xuân
Cho hồn phách dạo lâng lâng
Cho tình ru khúc phím ngân cung đàn

Thơm anh ngàn nụ hoa vàng
Cho thơ nghiêng bút vần tràn ca dao
Cho rừng núi cho trăng sao
Cho thiên nhiên cũng lao xao nhụy hồng

Mình ơi...

Hoài Thương
12/20/10

Và còn nưã ..nưả nè ...Nho Nhỏ ơi !anh ơi! anh đã chuẫn bị quá giáng sinh...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.