THƠM HỒNG CƯNG TRẮNG. TÌNH TRẦN CÕI TIÊN
Sunday, September 11, 2011 7:40:50 AM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Hai anh em Mình đều quá lu bu bận rộn về những công việc ưu tiên tối cần thiết quá...."ngây thơ thơ thẩn thơ mộng"....Chung & Riêng nè...Thương của anh ơi ! Thực là "Lực bất tòng tâm!"( Có lòng không có sức !) .Vì vậy anh xin hoàn toàn đồng ý 100% với em là anh em Mình sẽ đành phải hạn chế...tạm rất ...ÍT ...thậm chí tạm ngưng post làm thơ mới 1 thời gian em nha !Khi nào có chút thì giờ rảnh & thấy Topic của 2 anh em Mình bị chìm sâu ngột ngạc quá lâu không được dịp hít thở không khí trong lành nhìn ánh sáng mặt trời thân thương đầm ấm như các Bạn ,anh sẽ cố gắng viết vài câu ngắn hoặc post lại một vài bài cũ mà cả 2 anh em Mình đều rất đồng cảm đồng điệu yêu thích tâm đắc ....Em nha !Anh xin thân thương trân quý thương yêu kính mến thương chúc em & Các Nhóc &GĐ
ngày đầu tuần và luôn được Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Mãi Mãi ...Em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! MD.09/06/10 LT.
TB1: Em còn nhớ rõ 2 bài nầy hôn nè....Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....?
THƠM HỒNG CƯNG TRẮNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ta không mình có hư không
Suối khô nguồn cạn đào sông tìm đò
Mình không ta có hẹn hò
Ca dao gội tóc học trò rửa chân
Bờ thương bến nhớ phù vân
Dòng sông nước đá bao lần tang thương
Bọt bèo chung bóng quê hương
Mà sao dâu bể đoạn trường chiêm bao
Buồn đi nát ngọc chìm châu
Vui về cởi áo qua cầu gió bay (1)
Hoài thương tặng sợi tóc mai
Giấu vào áo gối mê say nghìn đời
Cho trăng đưa gió đỉnh trời
Cảo thơm tươm mật tuyệt vời hoa mưa...
Lời thề trước miễu sau chuà
Thơm hồng cưng trắng ăn buà dấu yêu ....
MD.03/09/09
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà Mẹ hỏi : qua cầu gió bay ! "
TÌNH TRẦN CÕI TIÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ta không Mình đục trắng hồng
Tình ca gió cuốn xoay vòng mây mưa
Mình không ta áo hương thừa
Thiên thu biển khóc nghìn xưa chìm đò !
Ngập ngừng qua lối hẹn hò
Đã mưa úa nắng ngập bờ thương đau
Trắng hồng đã hóa xanh xao
Đường quê xơ xác trăng sao héo sầu
Buồn đi dạo một bể dâu
Vui về nằm ngủ dưới cầu hiền lương
Đường nào tìm đến cuối nguồn
Trôi sông lạc chờ phố phường lạnh tanh
Làm sao sóng nước khuynh thành
Hồn mê hoa nắng dỗ dành mưa xuân
Thề xưa vàng áo trăng ngần
Làm sao giũ mộng tình trần cõi tiên...
03/11/09
hoaithuong
TB2: Anh rất xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc xin vô vàn đa tạ cảm tạ những lời thân thương chân thành thăm chúc và bài thơ quá nho nhỏ ngọt ngào hiền dịu dễ thương thủy chung 'MÙI QUÊ HƯƠNG"mà ngay trong 3 chữ em chọn làm Tựa bài cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều...rất ư là..."Bất Tận Ý ..." rồi ! Thiệt tình đó nha...Thưong của anh ơi !
Hai anh em Mình đều quá lu bu bận rộn về những công việc ưu tiên tối cần thiết quá...."ngây thơ thơ thẩn thơ mộng"....Chung & Riêng nè...Thương của anh ơi ! Thực là "Lực bất tòng tâm!"( Có lòng không có sức !) .Vì vậy anh xin hoàn toàn đồng ý 100% với em là anh em Mình sẽ đành phải hạn chế...tạm rất ...ÍT ...thậm chí tạm ngưng post làm thơ mới 1 thời gian em nha !Khi nào có chút thì giờ rảnh & thấy Topic của 2 anh em Mình bị chìm sâu ngột ngạc quá lâu không được dịp hít thở không khí trong lành nhìn ánh sáng mặt trời thân thương đầm ấm như các Bạn ,anh sẽ cố gắng viết vài câu ngắn hoặc post lại một vài bài cũ mà cả 2 anh em Mình đều rất đồng cảm đồng điệu yêu thích tâm đắc ....Em nha !Anh xin thân thương trân quý thương yêu kính mến thương chúc em & Các Nhóc &GĐ
ngày đầu tuần và luôn được Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Mãi Mãi ...Em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! MD.09/06/10 LT.
TB1: Em còn nhớ rõ 2 bài nầy hôn nè....Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....?
THƠM HỒNG CƯNG TRẮNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Ta không mình có hư không
Suối khô nguồn cạn đào sông tìm đò
Mình không ta có hẹn hò
Ca dao gội tóc học trò rửa chân
Bờ thương bến nhớ phù vân
Dòng sông nước đá bao lần tang thương
Bọt bèo chung bóng quê hương
Mà sao dâu bể đoạn trường chiêm bao
Buồn đi nát ngọc chìm châu
Vui về cởi áo qua cầu gió bay (1)
Hoài thương tặng sợi tóc mai
Giấu vào áo gối mê say nghìn đời
Cho trăng đưa gió đỉnh trời
Cảo thơm tươm mật tuyệt vời hoa mưa...
Lời thề trước miễu sau chuà
Thơm hồng cưng trắng ăn buà dấu yêu ....
MD.03/09/09
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà Mẹ hỏi : qua cầu gió bay ! "
TÌNH TRẦN CÕI TIÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ta không Mình đục trắng hồng
Tình ca gió cuốn xoay vòng mây mưa
Mình không ta áo hương thừa
Thiên thu biển khóc nghìn xưa chìm đò !
Ngập ngừng qua lối hẹn hò
Đã mưa úa nắng ngập bờ thương đau
Trắng hồng đã hóa xanh xao
Đường quê xơ xác trăng sao héo sầu
Buồn đi dạo một bể dâu
Vui về nằm ngủ dưới cầu hiền lương
Đường nào tìm đến cuối nguồn
Trôi sông lạc chờ phố phường lạnh tanh
Làm sao sóng nước khuynh thành
Hồn mê hoa nắng dỗ dành mưa xuân
Thề xưa vàng áo trăng ngần
Làm sao giũ mộng tình trần cõi tiên...
03/11/09
hoaithuong
TB2: Anh rất xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc xin vô vàn đa tạ cảm tạ những lời thân thương chân thành thăm chúc và bài thơ quá nho nhỏ ngọt ngào hiền dịu dễ thương thủy chung 'MÙI QUÊ HƯƠNG"mà ngay trong 3 chữ em chọn làm Tựa bài cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều...rất ư là..."Bất Tận Ý ..." rồi ! Thiệt tình đó nha...Thưong của anh ơi !











