TIÊN BỒNG HOA EM. Thiên Đường Lục Bát
Sunday, September 11, 2011 2:30:22 PM
Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Anh hết sức xúc động cảm động đa tạ em đã chịu thươg chịu khó liên tiếp ghé thăm chúc & chắt chiu vẽ thơ họa quá đẹp tuyệt vời tiên bồng để tặng cho anh và 2 em Hoài Thương & Mỹ Trinh nữa nè...Em ơi !
Chỉ còn vỏn vẹn không đầy 1 ngày nữa là đến Đêm Thánh Vô Cùng rồi em ơi ! Trong bầu không khí trong lành "Bình an dưới thế cho người thiện tậm..." Anh xin trân quý thân mến thân kính chúc em cùng quý quyến luôn được thật nhiều sức khỏe để mà...Very ...Verry ..Merry Christmas & Happy New Year 2011 em nha...Thư bất tận ngôn em nha...Rất trân quý trân trọgg đặc biệt ...MD.12/23/10 LT.
TIÊN BỒNG HOA EM
(Thương mến tặng em Hương Quế)
Cảm ơn em đến thăm anh
Chiều đông giọt nắng trên cành cây thông
Vô cùng đêm thánh ấm lòng
Cho mai kết nụ tiên bồng hoa em
Cho tình ru bóng trăng mềm
Cho mưa ngày gọi nắng đêm hẹn hò
"Thò tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ"(1)
Đường trăng mộng ngõ gió mơ
Hoa quỳ xin Chúa bướm khờ cầu kinh
Hồn quê hương áo văn minh
Tình thơ Hương Quế chín từng mộng du
Chân tình chân thật chân như
Chúc thơm năm mới ngọt dư hương lành
Cảm ơm em đến thăm anh ...
MD.12/23/10
LuânTâm
(1) Ca dao
Thiên Đường Lục Bát
Cám ơn lục bát ghé nhà
Cám ơn chữ nghĩa đậm đà tình thân
Cám ơn giọt nắng trong ngần
Giọt thơ đêm thánh hồng ân người về
Cám ơn trăng mộng hẹn thề
Cầu xin ơn chúa mọi bề bình yên
Cầu xin hoa nở trăm miền
Luân Tâm thơ mộng tình tiên Thương Hoài
Cám ơn tay dắt trần ai
Hoa thơ hoa nắng hoa lài đậm hương
Cám ơn anh với Hoài Thương
Vẽ tranh lục bát thiên đường ngọt thơm
Hương Quế
Cám ơn anh Luân Tâm thật là khách sáo khen tặng. Xin mạo mụi viết cho anh và chị Hoài Thương. Chúc anh chị thơ lục bát tình hoài cho HQ đọc hoài nhá!











