TUYẾT RƠI THÌ MẶC TUYẾT RƠI
Sunday, September 11, 2011 4:46:42 PM
TUYẾT RƠI THÌ MẶC TUYẾT RƠI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Bồng thương cõng nhớ rong chơi ao nhà
Bếp hồng mẹ khói ấm cha
Giường thơ chăn mộng gối da ôm tình
Trăng ăn mật tháng chạp nhìn
Xuân hồng gội tóc chân kinh đỉnh trời
Chim chung bóng cá chung đôi
Bướm vờn hoa nắng kiếm lời lưng ong
Sau hè hoa bưởi hoa vông
Trước sân nguyệt quới trắng vòng trạng nguyên
Vàng mai chiều thuỷ tóc tiên
Mồng gà vạn thọ bình yên cúc vàng
Bánh phồng hiền bánh tráng ngoan
Kẹo dưà chuối sấy xếp hàng dựng nêu
Hò hẹn sớm đón đưa chiều
Chiêm bao thơm ngọt nâng niu chưa từng
Bánh chưng bánh tét mứt gừng
Hoa cười chim hót trào xuân hồng trần
Dìu nhau dạo chợ chung chân
Câu thơ câu nhạc ăn mừng cầu thương
Câu nhớ vô bờ tơ vương
Cầu duyên đòi nợ cho thường mưa môi
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Cưng ơi...
MD.01/21/11
(Tức ngày 18 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Bồng thương cõng nhớ rong chơi ao nhà
Bếp hồng mẹ khói ấm cha
Giường thơ chăn mộng gối da ôm tình
Trăng ăn mật tháng chạp nhìn
Xuân hồng gội tóc chân kinh đỉnh trời
Chim chung bóng cá chung đôi
Bướm vờn hoa nắng kiếm lời lưng ong
Sau hè hoa bưởi hoa vông
Trước sân nguyệt quới trắng vòng trạng nguyên
Vàng mai chiều thuỷ tóc tiên
Mồng gà vạn thọ bình yên cúc vàng
Bánh phồng hiền bánh tráng ngoan
Kẹo dưà chuối sấy xếp hàng dựng nêu
Hò hẹn sớm đón đưa chiều
Chiêm bao thơm ngọt nâng niu chưa từng
Bánh chưng bánh tét mứt gừng
Hoa cười chim hót trào xuân hồng trần
Dìu nhau dạo chợ chung chân
Câu thơ câu nhạc ăn mừng cầu thương
Câu nhớ vô bờ tơ vương
Cầu duyên đòi nợ cho thường mưa môi
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Cưng ơi...
MD.01/21/11
(Tức ngày 18 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm











