VẪN TÌNH NHAU NGẬP TRỜI THU
Sunday, September 11, 2011 7:35:22 AM
Anh Tâm ơi! Anh có khỏe không anh? Hỏi hờ anh đó chứ em biết anh khỏe lắm!Em cám ơn anh đã chung sức chung vai lựa thơ giùm em, những bài anh lựa cho em thật là tuyệt mà em không biết ở đâu nữa đó anh ơi! Mèn ơi....em đang suy nghĩ nếu mà thiếu anh thì em sẽ đi lạc về đâu anh hỉ? Cho em xin lỗi anh hôm qua không có thăm anh được, mà cũng không gọi anh được vì em đi suốt từ sáng sớm cho đến trời tối. Khi về nhà thì hết xí quách và cũng không ngồi nổi nữa anh ơi! Cho tới bây giờ em mới vào thăm và nắn nót mấy dòng cho anh nè! Mong anh đón nhận và vui anh nha, thương mến!
VẪN TÌNH NHAU NGẬP TRỜI THU
(thương tặng anh Luân Tâm và Hoài Thương)
Xanh ngát bầu trời thu ngẩn ngơ
Buổi sáng về nghe mộng đã chờ
Em đi trong gió đi trong nắng
Dang vòng tay rộng đón ngày mơ
Hồng lên giọt nắng ẩn trong mây
Một hồ sen nở mộng ngập đầy
Suối trầm hương mộng thơm thơm phức
Em mãi là em giọt thơ ngây
Anh mãi là anh giọt hương đời
Rỏ lên môi nắng nụ cười tươi
Áo thơm áo ngọt cài hoa tím
Khoan thai hài gót đẹp tuyệt vời
Vẫn anh ghé lại bờ thu nhớ
Níu áo mây hồng cài nụ mơ
Vẫn em quen lối về bến cũ
Đâu có khi nào vắng đợi chờ
Vẫn tình yêu ngập góc trời thu
Vẫn thơ vẫn nhạc vẫn tình ru
Vẫn hoài hai lối về chung bóng
Cho dẫu mai sau... có bụi mù...
Mỹ Trinh
09/07/10











