Về nhà
Sunday, September 11, 2011 8:21:04 AM
Về nhà
Về nhà tối hủ tối hu
Đêm ngồi trước mặt sương mù sau lưng
Mỏi ơi chân bước lừng thừng
Góc tình thơ nhỏ dặm chưn mấy ngày
Về nhà có giọt nắng mai
Hâm đôi lục bát xuân cài áo thơ
Về nhà thấp thoáng xuân mơ
Em quên gió ở ngoài chờ giọt Đông
Còn nghe một chút ấm nồng
Quên ngày mỏi mệt nghe lòng nở hoa
Mỹ Trinh
Chiều nay đi làm về nhà tối hù như ban đêm. hic...
Viết nhanh mấy câu thơ để cám ơn anh Tâm trước nhen anh.
Về nhà tối hủ tối hu
Đêm ngồi trước mặt sương mù sau lưng
Mỏi ơi chân bước lừng thừng
Góc tình thơ nhỏ dặm chưn mấy ngày
Về nhà có giọt nắng mai
Hâm đôi lục bát xuân cài áo thơ
Về nhà thấp thoáng xuân mơ
Em quên gió ở ngoài chờ giọt Đông
Còn nghe một chút ấm nồng
Quên ngày mỏi mệt nghe lòng nở hoa
Mỹ Trinh
Chiều nay đi làm về nhà tối hù như ban đêm. hic...
Viết nhanh mấy câu thơ để cám ơn anh Tâm trước nhen anh.











