Xuân Hồng Tặng Chị Mỹ Trinh
Sunday, September 11, 2011 2:51:03 PM
Chị Mỹ Trinh thương mến! Chị cũng biết chị Hoài Thương bệnh nhiều và không thể vào diễn đàn được, tuy vậy chị rất vui vì có những bài thơ tặng của anh chị vẫn còn nhớ tới mình. Hoài Thương gửi lời cho em đến thăm chị và cám ơn chị tặng bài thơ xuân tuyệt đẹp. Em xin post bài thơ của HT cho chị nè!
Xuân Hồng Tặng Chị
(Thương tặng Mỹ Trinh)
Mang về cho chị một vườn xuân
Để mơ để mộng tuổi ngọc hồng
Nắng vươn vai đón hồn con gái
Vàng thơm lục bát chữ khơi dòng
Khoác lên vai chị màu nắng xuân
Hồng môi hồng má mãi như lần
Nụ hồng hàm tiếu cười xinh xắn
Trinh nguyên ở lại gót hồng nâng
Vẽ lên tà áo chị màu xuân
Mực hồng mực tím đợi bâng khuâng
Bài thơ huyễn mộng cười trong nắng
Trăm năm còn đó đủ trăm lần
Hát bài ca tình hạnh phúc xuân
Lâng lâng đàn dạo khúc ân tình
Bình minh ríu rít lời chim hót
Tung tăng hoa bướm dệt tình kinh
Hoài Thương
Xuân Hồng Tặng Chị(Thương tặng Mỹ Trinh)
Mang về cho chị một vườn xuân
Để mơ để mộng tuổi ngọc hồng
Nắng vươn vai đón hồn con gái
Vàng thơm lục bát chữ khơi dòng
Khoác lên vai chị màu nắng xuân
Hồng môi hồng má mãi như lần
Nụ hồng hàm tiếu cười xinh xắn
Trinh nguyên ở lại gót hồng nâng
Vẽ lên tà áo chị màu xuân
Mực hồng mực tím đợi bâng khuâng
Bài thơ huyễn mộng cười trong nắng
Trăm năm còn đó đủ trăm lần
Hát bài ca tình hạnh phúc xuân
Lâng lâng đàn dạo khúc ân tình
Bình minh ríu rít lời chim hót
Tung tăng hoa bướm dệt tình kinh
Hoài Thương











