CẦU KINH TIÊN BỒNG. Đêm Khơi MỘng Lành
Monday, September 12, 2011 10:03:48 PM
CẦU KINH TIÊN BỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Chiêm bao nho nhỏ em về
Giáng tiên gót đỏ tóc thề giáng hương
Giáng tuyết lưng ong văn chương
Vòng tay bốc lửa thiên đường anh thơ
Đường hầm nước đá vỡ bờ
Mưa môi sưởi ấm ướt mơ trôi buồn
Ngọt vọng cổ thơm cải lương
Bắt đền trăm nhớ ngàn thương ru tình
Chung thơ chung mộng chung mình
Giường trăng gối gió cầu kinh tiên bồng
Hoa tiên vợ bút bướm chồng
Cưng ơi...
MD.01/09/11
LuânTâm
Đêm Khơi MỘng Lành
(Thương Tặng anh Luân Tâm)
Chiêm bao đón gót em về
Nửa mê nửa tỉnh bộn bề thương yêu
Vẫn mưa mưa ướt buổi chiều
Em lên dụi mắt nâng niu chữ vần
Tỉnh rồi chưa tỉnh lần khân
Chạm tay gió thổi phù vân trắng hồng
Hỏi anh có phải hư không?
Lắc đầu anh nói "Tiên bồng cưng ơi!"
Gò câu lục bát ấm lời
Kề vai nói nhỏ đêm khơi mộng lành
Hoa tiên em bút bướm anh
Phải hôn...
Cưng ơi...
02/16/11
Hoài Thương
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Chiêm bao nho nhỏ em về
Giáng tiên gót đỏ tóc thề giáng hương
Giáng tuyết lưng ong văn chương
Vòng tay bốc lửa thiên đường anh thơ
Đường hầm nước đá vỡ bờ
Mưa môi sưởi ấm ướt mơ trôi buồn
Ngọt vọng cổ thơm cải lương
Bắt đền trăm nhớ ngàn thương ru tình
Chung thơ chung mộng chung mình
Giường trăng gối gió cầu kinh tiên bồng
Hoa tiên vợ bút bướm chồng
Cưng ơi...
MD.01/09/11
LuânTâm
Đêm Khơi MỘng Lành(Thương Tặng anh Luân Tâm)
Chiêm bao đón gót em về
Nửa mê nửa tỉnh bộn bề thương yêu
Vẫn mưa mưa ướt buổi chiều
Em lên dụi mắt nâng niu chữ vần
Tỉnh rồi chưa tỉnh lần khân
Chạm tay gió thổi phù vân trắng hồng
Hỏi anh có phải hư không?
Lắc đầu anh nói "Tiên bồng cưng ơi!"
Gò câu lục bát ấm lời
Kề vai nói nhỏ đêm khơi mộng lành
Hoa tiên em bút bướm anh
Phải hôn...
Cưng ơi...
02/16/11
Hoài Thương











