CÒN NGUYÊN VÒNG TÌNH
Monday, September 12, 2011 9:53:55 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Mưa thương chung áo mưa ru
Nắng thương chung nón đền bù khi không
Sớm thương trắng trưa thương trong
Chiều thương xanh tối thương hồng bồng khuya
Trăng thương chung bóng hẹn thề
Gió thương gội tóc hôn mê hồng trần
Mây thương thay áo tình nhân
Khói thương nâng gót hoa xuân lưng đồi
Lưả thương hương áo lên ngôi
Tiên bồng bướm cõng hoa môi mật trào
Chiêm bao thấp ướt ao cao
Ngọt ngào tình sử chảy màu tình kinh
Đất thương kể chuyện chúng mình
Rừng vàng bể bạc cũng xin cũng thèm
Nhẹ nhàng ngày thanh thản đêm
Chung môi mưa ấm gió mềm nắng thơm
Nước thương tấm mẳn sạch trơn
Cò con cu đất không mòn chim quyên
Hồn nhiên an nhiên bình yên
Sắc không điên đảo còn nguyên vòng tình...
Cưng ơi...
MD.02/19/11
LuânTâm
Cưng ơi...
Mưa thương chung áo mưa ruNắng thương chung nón đền bù khi không
Sớm thương trắng trưa thương trong
Chiều thương xanh tối thương hồng bồng khuya
Trăng thương chung bóng hẹn thề
Gió thương gội tóc hôn mê hồng trần
Mây thương thay áo tình nhân
Khói thương nâng gót hoa xuân lưng đồi
Lưả thương hương áo lên ngôi
Tiên bồng bướm cõng hoa môi mật trào
Chiêm bao thấp ướt ao cao
Ngọt ngào tình sử chảy màu tình kinh
Đất thương kể chuyện chúng mìnhRừng vàng bể bạc cũng xin cũng thèm
Nhẹ nhàng ngày thanh thản đêm
Chung môi mưa ấm gió mềm nắng thơm
Nước thương tấm mẳn sạch trơn
Cò con cu đất không mòn chim quyên
Hồn nhiên an nhiên bình yên
Sắc không điên đảo còn nguyên vòng tình...
Cưng ơi...
MD.02/19/11
LuânTâm











