My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Ngày mai đã là lễ Tình Nhân Valentine's Day rồi nè Thương ơi !

Như em đã biết, hôm qua anh có việc nghiã tối cần thiết phải ra ngoài rất lâu ! Về nhà đã quá khuya ! Rất buồn không sao nói hết cho được em ơi !Cũng quá mệt mỏi nưã Thương ơi ! Trong lúc đi anh đã miên man suy nghĩ thảo cho em bài thơ vui đặc biệt ...Thế nhưng câu chuyện quá đoạn trường cuối cuả 1 kiếp người phù du nhỏ nhoi khổ luỵ trần ai đắm chìm trong vòng "sinh lão bệnh tử " mà anh phải quá sững sờ ray rứt xót xa nghẹn ngào rưng rưng... chứng kiến suốt buổi chiều thứ bảy..làm cho hương thơ hứng thơ Valentine"s Day cho em bị mây tím sương mù che phủ tưởng chừng mất bóng rã rời đau lòng thơ ngây thiệt tình rồi Thương ơi !

Vậy mà thật may mắn diệu kỳ quá em ơi ! Khi được nghe em kề tai rót mật nhỏ to thủ thỉ thì thầm xẻ chia đồng cảm đồng điệu hàn huyên kể kễ khuyến khích nâng đỡ an ủi ...Anh liền như hồi sinh tìm lại được muà xuân yên bình nhẹ nhàng thanh thản nhiều lắm trong từng con chữ vần điệu trong hương thơ hồn thơ quá tuyệt vời tiên bồng nho nhỏ ngọt ngaò hiền dịu dễ thương thuỷ chung cuả em đây nè Thương ơi !
Cho nên anh mới có được mấy câu quê muà thô thiển sau đây gọi là chút chân tình anh xin trân quý thương yêu thân mến thương kính chúc em cùng toàn thể quý quyến ngày cuối tuần & Valentine's Day thật sự sum hợp đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện thân tâm an lạc mãi mãi em nha !

Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.02/13/11 LT.

HƠN HOA HƠN BUỚM HƠN XUÂN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi ...
Biết hôn...

Đâu cần chờ lễ tình nhân
Mới thương mới nhớ mới cần mới cưng
Mới hoa mới bướm mới xuân
Mới hồng mới trắng vòng lưng chân trời

Mới tuyệt đỉnh mới chơi vơi
Mới bồng mới cõng mới mời mới xin
Mới cho mới điệu mới tình
Mới nâng mới hứng mới nhìn mới ngon

Mỗi giờ mỗi phút keo sơn
Lần đầu điả đói chung hồn sam đeo
Trời long đất lở bọt bèo
Thăng hoa lưu lạc quê nghèo cỏ thơm

Ngàn thương hát trăm nhớ đờn
Tay ngày lưả chân đêm thơm hương thề
Tân hôn đi trăng mật về
Thêm thơm thêm ngọt thêm mê thêm thèm

Thêm tươi thêm mát thêm mềm
Thêm tình thêm nghiã thêm duyên thêm muồi
Thêm êm thêm ấm thêm tươi
Thêm nồng thêm thắm thêm chồi thêm bông

Thêm thơ thêm nhạc thêm trong
Thêm yêu thêm quý tiên bồng chịu thua
Thêm thấu trời thêm mút muà
Thêm mật thêm sưã thêm buà thêm vương

Thêm tài thêm sắc thêm hương
Thêm sôi thêm nổi thêm nguồn tình dâng
Thêm tròn căng mộng trào xuân
Đâu cần chờ lễ tình nhân...

Biết hôn....
Cưng ơi...

MD.02/13/11
(Một ngày trước Valentine's Day 2011)
LuânTâm



HOÀI THƯƠNG . THƯƠNG HOÀIAnh Tư ơi! anh có khỏe không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.