My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ANH RU EM NGỦ TIÊN BỒNG. ANH RU HƯƠNG LỬA MẶN MÀ

ANH RU EM NGỦ TIÊN BỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Âu ơ...
Cưng ơi ...

Anh ru em ngủ tiên bồng
Cua con khát sữa con còng bú tay
Lên đồng tóc gió võng mây
Bay cao vơi bay thấp đầy hoa mưa

Anh ru em ngủ đong đưa
Cong môi dệt vải đổ thưà chăn dê
Câu cá bóng kho cá trê
Lia thia quen chậu trăng thề hứa sao

Anh ru em ngủ ngọt ngào
Bầy đom đóm mộng bay vào áo mưa
Than hồng bắp nướng xôi dừa
Bưởi nằm cam đứng giao mùa leo cây

Anh ru em ngủ áo bay
Vòng thương vòng nhớ vòng say vòng cười
Cho nín thở xin hụt hơi
Hờn mưa nổi giận nắng trôi ngược dòng

Anh ru em ngủ tiên bồng ...

Cưng ơi ...
Ầu ơ...

MD.06/12/11
LuânTâm

TB: Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn Thương ơi ?

Hôm nay anh lại quá lu bu bận rộn sắp phải đi ra ngoài có công việc rất cần thiết như anh đã nói với em rồi đó Thương ơi !
Anh Xin hết sức vắn tắt thương tặng em mấy câu hương tình phèn mì ăn liền để ở nhà em vẫn được ấm lòng một chút giống như anh vẫn bên em kề tai rót mật hủ hỉ thì thầm nhỏ to hàn huyên tâm sự như thường lệ mà hông có buồn giận anh nha ...Thương ơi ! Sau khi đi bầu cử với Nhóc về nghỉ ngơi khoẻ rồi nếu còn nắng xin em ráng ngoan đi bộ thể dục với Milo cưng để giữ gìn sức khoẻ tốt em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Anh LT.

Còn nữa nè ...Thương ơi ! Hôm tuần trước anh đã đọc cho em nghe bản thảo 1 bài RU rồi ! Nhưng đọc lại anh thấy không vưà ý chút nào ! Do vậy anh đền em bài mới "AREMNTTB " nầy nè ...Thương ơi !

ANH RU HƯƠNG LỬA MẶN MÀ

Cưng ơi..

Anh ru em ngủ trong mơ
Anh ru em ngủ giấc khờ trăm năm
Đồng xanh gió mát trăng rằm
Lúa thơm nở nụ từ tâm hạt vàng

Anh ru em ngủ tình tang
Môi ru môi điệu nhẹ nhàng môi thơm
Anh ru chim sáo về hôn
Tổ hồng êm ấm bồn chồn bướm hoa

Anh ru hương lửa mặn mà
Chăn mây gối mộng màu ngà thanh thanh
Chiêm bao ướp vị ngọt lành
Giọt tình giọt nghĩa vàng hanh tiên bồng

Anh ru em ngủ giấc nồng
Vòng lưng vòng áo vòng vòng thương yêu
Cho hồng cho trắng nâng niu
Cho xanh cho tím cho nhiều...nhiều hơn..

Cưng ơi...

Hoài Thương
06/13/11

Anh Tư ơi! bài thơ hôm nọ anh vừa viết vừa type cho em xem cũng đã hay rồi. Vậy mà bây giờ đọc lại sau khi anh sửa tới sửa lui còn tuyệt hơn biết bao nhiêu. Đọc bài anh ru và nghe anh ru em say rồi... Mà say như vậy thì không muốn ngủ đâu anh ơi! lim dim...lim dim.... mà nhất định không ngủ á! chỉ muốn ngồi đây cùng anh say thơ... say như vậy mãi mãi cho đến hết một kiếp người vẫn còn tiếc lắm vì chưa đủ anh nha...LoveU....!

MỘT LẦN CỎ HOA. CHO BIẾT TÌNH ĐAULỬA HƯƠNG TÌNH MUỘN. CHO NHAU MỘT KIẾP TÌNH HOÀI MUỘN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.