BẮT ĐỀN NẮNG HẠN MƯA RÀO
Tuesday, September 13, 2011 10:34:42 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Qua ngõ nhà thương tìm hương nhớ
Gặp dư hương áo ấm lòng thơ
Ve sầu cánh phượng hồng kỷ niệm
Tóc dài áo trắng quần trắng mơ
Hồi đó ngây thơ buồn chưa biết
Mong hoa nhõng nhẽo cho bướm chìu
Chung tay diều giấy run chân khói
Hơi thở nhịp tim đánh vần yêu
Cỏ non nước ngọt thơm trái cấm
Nhãn lồng mắc cỡ mềm bòn bon
Chưa kịp học hôn trăng ăn mật
Ánh mắt hỏa châu soi hết hồn
Nợ nước tình nhà thời ly loạn
Đá đen nhỏ lệ bể xanh khô
Khăn tay tạm biệt đau tiễn biệt
Vĩnh biệt hư không biết sao ngờ
Vết thương vết nhớ tàn bom đạn
Nhà tan cửa nát tuyệt giống hoa
Hai bóng chim non mòn lưu lạc
Vẫn chung hồn mộng tắm ao nhà
Một ngày thơ dại rừng thơ thẩn
Ngơ ngẩn dấu buồn dấu thương đau
Hoài thương hương áo hương tình muộn
Chung môi kỳ ngộ mớm trầu cau
Bắt đền nắng hạn mưa rào
Vá trời đội đá suối trào vỡ đê
Trời gầm không nhả hôn mê...
MD.06/25/11
LuânTâm
Qua ngõ nhà thương tìm hương nhớGặp dư hương áo ấm lòng thơ
Ve sầu cánh phượng hồng kỷ niệm
Tóc dài áo trắng quần trắng mơ
Hồi đó ngây thơ buồn chưa biết
Mong hoa nhõng nhẽo cho bướm chìu
Chung tay diều giấy run chân khói
Hơi thở nhịp tim đánh vần yêu
Cỏ non nước ngọt thơm trái cấm
Nhãn lồng mắc cỡ mềm bòn bon
Chưa kịp học hôn trăng ăn mật
Ánh mắt hỏa châu soi hết hồn
Nợ nước tình nhà thời ly loạnĐá đen nhỏ lệ bể xanh khô
Khăn tay tạm biệt đau tiễn biệt
Vĩnh biệt hư không biết sao ngờ
Vết thương vết nhớ tàn bom đạn
Nhà tan cửa nát tuyệt giống hoa
Hai bóng chim non mòn lưu lạc
Vẫn chung hồn mộng tắm ao nhà
Một ngày thơ dại rừng thơ thẩn
Ngơ ngẩn dấu buồn dấu thương đau
Hoài thương hương áo hương tình muộn
Chung môi kỳ ngộ mớm trầu cau
Bắt đền nắng hạn mưa rào
Vá trời đội đá suối trào vỡ đê
Trời gầm không nhả hôn mê...
MD.06/25/11
LuânTâm











