My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHỖ NÀO CŨNG THƠM

Anh Tư ơi! Anh khỏe rồi phải không anh? Biết anh hôm nay vui nên em biết chắc chắn là anh khỏe vậy mà! Cám ơn cái mess dài của anh đã làm em xúc động hơn anh nữa đó anh nha... Nhưng mà bây giờ đã khuya lắm rồi anh ơi! nên em xin vài dòng vằn tắt để cho anh đọc bài thơ hôm nay của em dành tặng anh nè...Chúc anh cuối tuần vui vẻ thoải mái cùng gia đình... thơ ít một tí cũng không sao anh nha! lúc nào và dù sao đi nữa em cũng LoveU forever anh Tư ơi....!

CHỖ NÀO CŨNG THƠM
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Em về tay gối bàn tay
Thơ nằm thơ đứng thơ ngày thơ đêm
Chữ ru tình chữ êm đềm
Anh ru tình khúc gọi tên nhau về

Em về tô điểm giấc mê
Sông thương chảy mộng trăng thề môi cong
Tình ru tình chữ cay nồng
Anh ru em đắm giữa dòng sông mê

Em về lúa hát trên đê
Đất thơm xanh ngát sơn khê khoe tình
Em ru mộng tẩm hương trinh
Vui tràn lệ ấm tình kinh đã mùa

Em về y hệt hôm xưa
Chỗ nào cũng ngọt cũng thừa yêu anh
Môi ru đắm nụ hôn lành
Anh ru hâm hấp triệu cành hoa thơm

Em về trăng nước xiêu hồn
Thắp lên ngọn lửa đêm nôn nao hồng
Anh ru trăng uống mật nồng
Sông em chảy những giọt lòng vào anh...

Nha anh...
Cưng ơi...

Hoài Thương
06/10/11

LỬA HƯƠNG TÌNH MUỘNCHỖ NÀO CŨNG THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.