CHO THƠM HỒNG TRẦN
Tuesday, September 13, 2011 3:47:37 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Thơm cưng...

Mây xuống thấp cho trời thơm hoa đất
Khói lên cao cho hương lửa bốc hơi
Nước no bể cho sông tình suối đói
Trăng hứng hoa cho nâng bướm lả lơi
Tiên xuống núi cho chiều đông lòng ấm
Mộng lên rừng cho ong mật sữa say
Thơ ngây tình cho mình ngây thơ nhạc
Vẽ hồng trần cho xuân nở thiên thai
Em xuống sông cho tiên bồng anh tắm
Cho kỳ lưng dỗ ngọt thấm vòng chân
Cho kỳ duyên tiên bình yên tình muộn
Cho sơn cùng hôn thuỷ tận chung thân
Anh xuống bể cho đỉnh trời em níu
Cho mò kim may được ngọc hoa tình
Cho liền cánh đồng mưa môi bốc khói
Cho nghìn sau đeo nghìn trước cầu kinh
Hồng xuống trần cho trăng lên đồi trắng
Cho gió hồng cuốn nhớ mơ quấn thương
Cho chữ nghiã ca dao cao cổ tích
Cho cong môi thơ nhón gót thiên đường...
Thơm cưng ...
Cưng ơi...
MD.12/28/10
(Hiệu đính 04/26/11)
LuânTâm[/SIZE]
Cưng ơi...
Thơm cưng...

Mây xuống thấp cho trời thơm hoa đất
Khói lên cao cho hương lửa bốc hơi
Nước no bể cho sông tình suối đói
Trăng hứng hoa cho nâng bướm lả lơi
Tiên xuống núi cho chiều đông lòng ấm
Mộng lên rừng cho ong mật sữa say
Thơ ngây tình cho mình ngây thơ nhạc
Vẽ hồng trần cho xuân nở thiên thai
Em xuống sông cho tiên bồng anh tắm
Cho kỳ lưng dỗ ngọt thấm vòng chân
Cho kỳ duyên tiên bình yên tình muộn
Cho sơn cùng hôn thuỷ tận chung thân
Anh xuống bể cho đỉnh trời em níuCho mò kim may được ngọc hoa tình
Cho liền cánh đồng mưa môi bốc khói
Cho nghìn sau đeo nghìn trước cầu kinh
Hồng xuống trần cho trăng lên đồi trắng
Cho gió hồng cuốn nhớ mơ quấn thương
Cho chữ nghiã ca dao cao cổ tích
Cho cong môi thơ nhón gót thiên đường...
Thơm cưng ...
Cưng ơi...
MD.12/28/10
(Hiệu đính 04/26/11)
LuânTâm[/SIZE]











