CỠI ÁO CHIÊM BAO. TÌM NAM ĐUỔI BẮC RƯỢT CHIÊM BAO
Tuesday, September 13, 2011 2:37:21 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không?
Hôm anh đi có báo cho em biết là anh đi chuyến này hơi lâu nên em chưa nghĩ là anh đã về rồi, vì vậy cũng đã lâu em không có vào diễn đàn đặc trưng, hôm nay vào thấy anh post thơ nhiều quá, cùng một lúc đọc mà đọc vẫn chưa hết, cũng không phân biệt ra những bài cũ hay bài anh mới viết. Anh đã viết từ hồi nào mà em không hay biết chi cả. Từ tốn em sẽ đọc tất cả anh nha! miển sao anh về là vui rồi. Chúc anh tràn đầy hương thơ để em lon ton chạy theo sau anh nha...LoveU...!
CỠI ÁO CHIÊM BAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi ...
Hơn nhớ hơn thương hơn tương tư
Mưa không áo tắm chung chân như
Hồn run tay lửa than hứng nước
Dâng tình trào nghiã tràn thiên thư
Lấp sầu hết tủi uống thơ ngây
Cỡi áo chiêm bao qua cầu bay
Vỡ đê nắng hạn mưa thêm khát
Khói quấn sương đeo trăng cõng mây
Chung mình mộng ấm êm ngây thơ
Dáng nằm hoa ngủ cỏ ướt mơ
Tóc tiên mắc đoạ vòng lưng núi
Ve vuốt hồng trần bướm ngận ngơ
Vòng vo ngậm ngải tìm trầm hương
Bớt chút chanh chua thêm chút đường
Hờn ghen cháy gối ôm da mật
Chăn dê sữa lạc bến văn chương
Gieo thơ cấy nhạc gặt họa hồng
Chúa nhật bắt đền tội hát rong
Khóa cửa tắt phone không tiếp khách
Bếp hồng tuyệt đỉnh trắng non bồng...
Cưng ơi...
MD.04/10/11
LuânTâm
TÌM NAM ĐUỔI BẮC RƯỢT CHIÊM BAO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Hơn thơ hơn mộng hơn ngọt ngào
Hoài thương hoài nhớ lối trăng sao
Yêu nhau dâu bể đâu còn sợ
Tìm nam đuổi bắc rượt chiêm bao
Uống cạn bể sầu khát vòng tay
Ôm trời ôm đất đếm tháng ngày
Dầm sương dãi nắng chờ xuân tới
Chờ anh về trao giọt nắng mai
Chờ anh về sười ấm vần thơ
Long lanh tình nhớ bướm hoa mơ
Rừng xuân thay áo màu xanh mạ
Hai đứa vui đùa như trẻ thơ
Xuân đã về rồi hoa tràn hương
Hương thơ hương áo ngọt như đường
Hoa môi hoa nắng tràn hoa mộng
Môi ghé bến tình quấn tơ vương
Anh ở bên em đêm xuân hồng
Rì rào gió nói với hàng thông
Yêu nhau rồi đó trăng ăn mật
Mây hồng mây tím chuyện non bồng...
Anh ơi...
Hoài Thương
04/12/11[/SIZE][/ALIGN][/I]
Hôm anh đi có báo cho em biết là anh đi chuyến này hơi lâu nên em chưa nghĩ là anh đã về rồi, vì vậy cũng đã lâu em không có vào diễn đàn đặc trưng, hôm nay vào thấy anh post thơ nhiều quá, cùng một lúc đọc mà đọc vẫn chưa hết, cũng không phân biệt ra những bài cũ hay bài anh mới viết. Anh đã viết từ hồi nào mà em không hay biết chi cả. Từ tốn em sẽ đọc tất cả anh nha! miển sao anh về là vui rồi. Chúc anh tràn đầy hương thơ để em lon ton chạy theo sau anh nha...LoveU...!CỠI ÁO CHIÊM BAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi ...
Hơn nhớ hơn thương hơn tương tư
Mưa không áo tắm chung chân như
Hồn run tay lửa than hứng nước
Dâng tình trào nghiã tràn thiên thư
Lấp sầu hết tủi uống thơ ngây
Cỡi áo chiêm bao qua cầu bay
Vỡ đê nắng hạn mưa thêm khát
Khói quấn sương đeo trăng cõng mây
Chung mình mộng ấm êm ngây thơ
Dáng nằm hoa ngủ cỏ ướt mơ
Tóc tiên mắc đoạ vòng lưng núi
Ve vuốt hồng trần bướm ngận ngơ
Vòng vo ngậm ngải tìm trầm hương
Bớt chút chanh chua thêm chút đường
Hờn ghen cháy gối ôm da mật
Chăn dê sữa lạc bến văn chương
Gieo thơ cấy nhạc gặt họa hồng
Chúa nhật bắt đền tội hát rong
Khóa cửa tắt phone không tiếp khách
Bếp hồng tuyệt đỉnh trắng non bồng...
Cưng ơi...
MD.04/10/11
LuânTâm
TÌM NAM ĐUỔI BẮC RƯỢT CHIÊM BAO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Hơn thơ hơn mộng hơn ngọt ngào
Hoài thương hoài nhớ lối trăng sao
Yêu nhau dâu bể đâu còn sợ
Tìm nam đuổi bắc rượt chiêm bao
Uống cạn bể sầu khát vòng tay
Ôm trời ôm đất đếm tháng ngày
Dầm sương dãi nắng chờ xuân tới
Chờ anh về trao giọt nắng mai
Chờ anh về sười ấm vần thơ
Long lanh tình nhớ bướm hoa mơ
Rừng xuân thay áo màu xanh mạ
Hai đứa vui đùa như trẻ thơ
Xuân đã về rồi hoa tràn hương
Hương thơ hương áo ngọt như đường
Hoa môi hoa nắng tràn hoa mộng
Môi ghé bến tình quấn tơ vương
Anh ở bên em đêm xuân hồng
Rì rào gió nói với hàng thông
Yêu nhau rồi đó trăng ăn mật
Mây hồng mây tím chuyện non bồng...
Anh ơi...
Hoài Thương
04/12/11[/SIZE][/ALIGN][/I]











