My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ĐỪNG HỎI VÌ SAO. ĐỪNG HỎI VÌ SAO


TB: Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?

Anh vô cùng xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng ....đọc rất nhiều lần những lời thân thương thăm chúc ân tình hồng và bài thơ mới "TCVNNN" em đã chịu thương chịu khó chắt chiu chống choị với cơn buồn ngủ mệt mỏi quá khuya ...Vì anh mà em đã vun tay tiên vẫy bút thần nhanh như điện chớp sao xẹt xuất khẩu thành thơ ...Thương ơi ! Chính nhờ hoa hồng ân thơ cuả em mà anh đã bớt bệnh nhiều rồi ...Nhưng lại đang phải lu bu sắp ra ngoài vì có công việc cần thiết như anh vừa nói với em đó Thương ơi !
Cho nên anh chỉ xin vắn tắt thương yêu mến thương kính chúc em cùng quý quyến Have A Very ...Very Good Weekend em nha....

Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc Thursday, June 02, 2011 8:23 AM

ĐỪNG HỎI VÌ SAO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...
Đừng hỏi vì sao anh cưng em
Biết hôn thơm ngọt suốt ngày đêm
Cho hoa kết trái hồng trần ấm
Cho hết trăm năm không bắt đền

Đừng hỏi vì sao không rời nhau
Chung thân bồng cõng tắm mưa ngâu
Chung môi sôi lưả hương tình sử
Như tân tương kính đỉnh vòng cầu

Đừng hỏi vì sao thêm mê ghiền
Hơn tình hơn nghĩa hơn tiên duyên
Sam đeo trườn sóng hoa mưa bướm
Đất lành chim đậu mộng bình yên

Đừng hỏi mình yêu nhau bao giờ
Nghìn năm hò hẹn lưả ngây thơ
Từ trăng chưa gió trời chưa đất
Tình đã lên ngôi chung tim chờ

Không đứt không rời không cháy khô
Thêm xuân thêm mộng thêm ướt mơ
Nghìn sau chung bóng chim liền cánh
Nghìn trước hết hồn ghen câu thơ

Hoa thương dại bướm nhớ khờ
Tình kinh chữ nghiã tình cờ chữ nhân...

Cưng ơi...

MD.05/14/11
LuânTâm

ĐỪNG HỎI VÌ SAO
(thương gửi anh Luân Tâm)

Đừng hỏi vì sao mây trắng bay
Miên man hồn nắng gọi ban mai
Đất thương đất nhớ mùa phượng nở
Mang theo ký ức tháng năm dài

Đừng hòi vì sao thơ ngây đi
Trường xưa yêu dấu đã biệt ly
Người xưa áo trắng mờ cát bụi
Tình xưa chôn xuống gót xuân thì

Đừng hỏi vì sao sợi tóc sầu
Sương còn rơi xuống những đêm thâu
Tiếng thời gian chảy theo dòng nước
Trang đài một thuở đã về đâu

Đừng hỏi vì sao nét xưa phai
Xác xơ ngồi xuống vóc hình hài
Vô tình mưa nắng nhòa năm tháng
Vô tình rơi vỡ hạt lệ cay

Hoài Thương
06/03/11



Anh Tư ơi! anh đã khỏe chưa? "Đừng Hỏi Vì Sao" của em hôm nay là như vầy nên em chỉ gửi cho anh đọc chia sẻ cùng em thôi anh nha. Chúc anh ngày vui và bình an...LoveU....!

MỘT NGÀY KHÔNG GẶPNgọt Ngào Quê Hương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.