GIẬN NẮNG HỜN MƯA
Tuesday, September 13, 2011 1:42:39 PM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Mưa giông thứ bảy thơ không đến
Trụ đèn ngơ ngẩn dấu buồn đau
Cành me trụi lá lòng đại lộ
Mây trốn nắng không lệ đá trào
Hai đầu sông mộng thuyền không bến
Giận nắng hờn mưa đưa đón chưa
Gối chăn không ấm sầu đông đá
Nắng lưả mưa dầu cháy đường xưa
Hoa tiên bút bướm bay đứt ruột
Chữ tình chữ nghiã chữ nợ duyên
Vần thương vần nhớ vần yêu đói
Trời long đất lở khát môi mềm
Nhõng nhẽo vòng vo đo một chút
Cho thêm hương lưả sưã mật tình
Cho sôi vực trắng hồng đỉnh mộng
Cho gối ôm da lạnh xiêu đình
Giả đò mua khế bán chanh thật
Hổng chịu à nhe răng khễnh ơi
Biết hôn em nói rồi em hưá
Hôm bưã chung dù mưa môi thơ
Không em anh không đầy hạt bụi
Gió ngược gió xuôi bóng mồ côi
Không anh em chỉ còn hạt cát
Nước lớn nước ròng bồng con thơ
Không hò hẹn vẫn đợi chờ
Phù sa chín nhánh dựng cờ tình tiên
Ngọt ngào nho nhỏ bình yên
Náu nương vào mộng thơ ghiền nhạc mê
Nâng niu ve vuốt vỗ về
Tràn đồng động đất vỡ đê vô bờ
Một mai trong cát bụi mờ
Vẫn còn hương áo em thơ anh trào...
Cưng ơi...
MD.02/26/11
LuânTâm
Cưng ơi...
Mưa giông thứ bảy thơ không đếnTrụ đèn ngơ ngẩn dấu buồn đau
Cành me trụi lá lòng đại lộ
Mây trốn nắng không lệ đá trào
Hai đầu sông mộng thuyền không bến
Giận nắng hờn mưa đưa đón chưa
Gối chăn không ấm sầu đông đá
Nắng lưả mưa dầu cháy đường xưa
Hoa tiên bút bướm bay đứt ruột
Chữ tình chữ nghiã chữ nợ duyên
Vần thương vần nhớ vần yêu đói
Trời long đất lở khát môi mềm
Nhõng nhẽo vòng vo đo một chútCho thêm hương lưả sưã mật tình
Cho sôi vực trắng hồng đỉnh mộng
Cho gối ôm da lạnh xiêu đình
Giả đò mua khế bán chanh thật
Hổng chịu à nhe răng khễnh ơi
Biết hôn em nói rồi em hưá
Hôm bưã chung dù mưa môi thơ
Không em anh không đầy hạt bụi
Gió ngược gió xuôi bóng mồ côi
Không anh em chỉ còn hạt cát
Nước lớn nước ròng bồng con thơ
Không hò hẹn vẫn đợi chờ
Phù sa chín nhánh dựng cờ tình tiên
Ngọt ngào nho nhỏ bình yên
Náu nương vào mộng thơ ghiền nhạc mê
Nâng niu ve vuốt vỗ về
Tràn đồng động đất vỡ đê vô bờ
Một mai trong cát bụi mờ
Vẫn còn hương áo em thơ anh trào...
Cưng ơi...
MD.02/26/11
LuânTâm











