My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA CÕNG BƯỚM BỒNG XUÂN HÔN. THƠM HỒNG THƠM TRẮNG NGỌT NGÀO

Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Hôm nay em về nhà được rồi! mừng húm chạy đi xem các bài MT post giùm em để mang về đây, nhưng bấm ra thì thấy anh đã mang về hết cho em rồi. Những bài thơ tuyệt vời và những bức hình anh tặng em cũng tuyệt vời....em xem hoài...xem tới xem lui...thấy mà mê đó anh ơi! nhưng đếm lại tất cả những bài thơ anh viết cho em thì đã quá nhiều em còn nợ anh đó. Ở bên anh hôm nay hết mưa chưa? và đã bớt lạnh lại chưa? Bên em nghe nói là sẽ nắng ấm trong ngày mai hay mốt gì đó, ấm và nóng nữa đó anh ơi! phải chi mà được chia cho anh chút cho đồng đều hả anh! Chúc anh đầu tuần hăng hái, vui khỏe để đón mùa xuân nha anh ơi!...LoveU.....!

HOA CÕNG BƯỚM BỒNG XUÂN HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

Thuyền đi bến nước đau lòng
Lìm kìm chem chép cua còng gió bay
Khói đen bụi đỏ chân mây
Câu thương vơi câu nhớ đầy câu kinh
Tháng ba chết rét tội tình
Lên non tiên xuồng bể xin bếp hồng
Tình về lúa mới đòng đòng
Dừa trăng ăn mật trắng hồng chiêm bao
Thả thơ trăng dạo nhạc sao
Chuồn chuồn đom đóm cào cào ướt mơ
Mừng mừng dại tủi tủi khờ
Lục bình hoa nắng tình chờ hoa mưa
Dịu dàng yểu điệu dáng xưa
Ngọt ngào xuân mộng bốn mùa thương ca
Vòng yêu gần vòng mê xa
Trăng non nhõng nhẽo không già hát rong
Em đi lệ đá sầu đông
Em về hoa cõng bướm bồng tân hôn...

Cưng ơi...

MD.03/24/11
LuânTâm

THƠM HỒNG THƠM TRẮNG NGỌT NGÀO
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Chưa đi lòng đã ngồi chờ
Mây bay gió thoảng bơ vơ đầy trời
Trời mưa bong bóng thả trôi
Thả thương thả nhớ níu lôi nhau về
Chưa đi mà đã ủ ê
Lên đồi xuống phố đã quê hương buồn
Đừng đi anh ở lại thương
Môi ngon môi ngọt môi đường mật hoa
Đừng đi anh ở lại nhà
Canh hoa thiên lý đậm đà quế thơm
Đầu rồng đậu bắp kho tôm
Dịu dàng xuân cũng mê hồn nàng thơ
Trăng lên đỉnh núi ngồi chờ
Hoa môi cúi xuống làm thơ giọt hồng
Em xuân từ thuở mùa đông
Anh xuân từ thuở ru nồng ca dao
Đừng đi anh ở ngọt ngào
Thơm hồng thơm trắng màu nào cũng thơm...

Anh ơi...

03/28/11
Hoài Thương

DỊU DÀNG HƠN TIÊN NGÂY THƠ TỘI TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.