HOA MƯA ĐỈNH NẮNG. RỪNG NẮNG ĐỔ MƯA
Tuesday, September 13, 2011 3:54:57 PM
HOA MƯA ĐỈNH NẮNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Biết thương biết nhớ biết yêu
Ngày hương đêm mật nâng niu mút mùa
Bể tình kinh sử chịu thua
Nghìn sau chung áo nghìn xưa hương trào
Vòng cổ tích ướt chiêm bao
Dịu hiền yểu điệu ngọt ngào núi sông
Thướt tha dài tóc tiên bồng
Hoa mưa đỉnh nắng tràn đồng suối thơm
Cho em ngây thơ căng tròn
Xoay lưng ong mật dời non hồng trần
Cho anh dỗ ngọt chín từng
Sôi thương nấu nhớ hứng xuân cùng mình...
Cưng ơi...
MD.05/05/11
LuânTâm
RỪNG NẮNG ĐỔ MƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em về rừng nắng đổ mưa
Xuân qua ngang cửa quên mùa tình nhân
Áo hồng ướt giọt phân vân
Chờ cơn nắng đổ mấy lần ra đi
Em về cổ tích còn ghi
Núi sông hò hẹn tình thi ngọt ngào
Vẫn như nằm mộng chiêm bao
Mưa rơi ướt mộng phai màu thời gian
Cho nhau tình giọt nắng vàng
Cho nhau dệt mộng mơ hoang về đầy
Cho em tan giữa chiều mây
Cho anh gom nắng mưa gầy chờ xuân
Đã về mang trái tim dâng
Bể tình bốn bể đã dừng lắng nghe
Tình kinh tình sử hôn mê
Tỉnh say say tỉnh hồn quê chưa đầy...
Hoài Thương
06/03/11
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Biết thương biết nhớ biết yêu
Ngày hương đêm mật nâng niu mút mùa
Bể tình kinh sử chịu thua
Nghìn sau chung áo nghìn xưa hương trào
Vòng cổ tích ướt chiêm bao
Dịu hiền yểu điệu ngọt ngào núi sông
Thướt tha dài tóc tiên bồng
Hoa mưa đỉnh nắng tràn đồng suối thơm
Cho em ngây thơ căng tròn
Xoay lưng ong mật dời non hồng trần
Cho anh dỗ ngọt chín từng
Sôi thương nấu nhớ hứng xuân cùng mình...
Cưng ơi...
MD.05/05/11
LuânTâm
RỪNG NẮNG ĐỔ MƯA(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em về rừng nắng đổ mưa
Xuân qua ngang cửa quên mùa tình nhân
Áo hồng ướt giọt phân vân
Chờ cơn nắng đổ mấy lần ra đi
Em về cổ tích còn ghi
Núi sông hò hẹn tình thi ngọt ngào
Vẫn như nằm mộng chiêm bao
Mưa rơi ướt mộng phai màu thời gian
Cho nhau tình giọt nắng vàng
Cho nhau dệt mộng mơ hoang về đầy
Cho em tan giữa chiều mây
Cho anh gom nắng mưa gầy chờ xuân
Đã về mang trái tim dâng
Bể tình bốn bể đã dừng lắng nghe
Tình kinh tình sử hôn mê
Tỉnh say say tỉnh hồn quê chưa đầy...
Hoài Thương
06/03/11











